KHÚC DIỄM ÁI TÌNH

 
KHÚC DIỄM ÁI TÌNH
[Ngũ độ]
 
Quãng thắm cưng chiều dệt nẻo thơ
Vành tim ngóng đợi giữa ngây đờ
Từ trong dạ thẳm ngàn cơn nhớ
Ở giữa môi nồng vạn ước mơ
Cảnh đắm hoài luôn bền gặp gỡ
Lòng say mãi chẳng bợn nghi ngờ
Người ơi lịm nhé hoa tình nở
Để chuyện cau trầu diễm tóc tơ
 
Hiệp cẩn môi tình trỗi phím tơ
Cùng thơm phức cảm tuyệt không ngờ
Vành tim lãng mạn say bừng mở
Vẻ dáng yêu kiều lộng nũng mơ
Tận hưởng trăng lòng tha thiết rỡ
Hồi xuân sắc mặt lả lơi đờ
Mê đùa bỡn khúc  duyên chồng vợ
Thoả nguyện phô bày những áng thơ
 
HANSY
*
MỘNG TÌNH
 
Yêu kiều diễm ái một nàng thơ
Rộn rã buồng tim mỏi mắt chờ
Vạn thuở say mềm đâu có ngỡ
Bao lần đắm lịm chẳng còn mơ
Tình mang dạ giữ hoài anh nhớ
Mãn kiếp là duyên để phận ngờ
Hát mãi bài ca đường rộng mở
Xây đời hạnh phúc thả dòng tơ
 
Xây đời hạnh phúc thả dòng tơ
Hũ rượu nồng men chả có ngờ
Chẳng nhẽ ta tìm thêm mắc nợ
Hay rằng họ chuốc gửi vào mơ
Xanh màu ước vọng từ hơi thở
Đến nụ tình say buổi ngẫm chờ
Nguyện ủ tim lòng xin hãy nhớ
Yêu kiều diễm ái một nàng thơ
 
Minh Hien

Nhận xét

Bài đăng phổ biến