Xác định nguyên nhân nhà văn Quỳnh Dao qua đời
Qua quá trình khám nghiệm tử thi, nhà văn Quỳnh Dao được
xác định tử vong do ngộ độc khí. Gia đình của nữ sĩ không đề nghị điều tra thêm.
Theo trang Ettoday tối 4.12, sau khi Quỳnh Dao qua đời, thi thể của nữ
nhà văn được đưa đến nhà tang lễ Đài Bắc (Đài Loan). Truyền thông Đài Loan tiết
lộ qua khám nghiệm tử thi sơ bộ, các công tố viên và bác sĩ pháp y xác nhận tác
giả Hoàn Châu cách cách tử vong vì ngạt thở do ngộ độc khí carbon monoxide. Đại
diện Viện kiểm sát quận Sĩ Lâm cho biết cái chết của Quỳnh Dao không có sự can
thiệp từ bên ngoài, không phát hiện có dấu hiệu phạm tội. Thi thể của bà được
bàn giao lại cho gia đình để lo hậu sự.
Tối cùng ngày, con trai, con dâu và thư ký của Quỳnh Dao đến làm thủ tục
nhận thi thể bà. Gia đình không ý kiến gì về kết quả khám nghiệm. Sau khi hoàn
thành thủ tục, họ lặng lẽ rời đi, không trả lời phỏng vấn của truyền thông.
Hôm 4.12, Quỳnh Dao được phát hiện tử vong tại nhà riêng ở Đạm Thủy, Tân
Bắc (Đài Loan). Trưa hôm đó, bà báo thư ký đến nhà có việc, lúc đến nơi người
này phát hiện nhà văn 86 tuổi đã bất tỉnh nên lập tức gọi cấp cứu. Khi lực lượng
y tế có mặt tại hiện trường, tác giả Dòng sông ly biệt đã ngưng thở, ngưng tim,
không còn dấu hiệu của sự sống, nghi tự tử. Con trai Quỳnh Dao tiết lộ mẹ có để
lại di thư.Sau khi bà qua đời, di thư và video ghi lại lời từ biệt của "nữ
hoàng tiểu thuyết diễm tình" được thư ký đăng lên trang cá nhân theo tâm
nguyện của nữ sĩ. Trong thư, nhà văn tài danh ví bản thân như lửa, đã cháy hết
mình, giờ đây, khi ngọn lửa sắp tàn, bà chọn cách ra đi nhẹ nhàng. Bà bộc bạch
rằng mình đã sống một cuộc đời tươi đẹp, hết mình, mong những người ở lại đừng
khóc, đừng buồn, đừng đau lòng vì mình.
Sau khi tin tức Quỳnh Dao ra đi được đăng tải, lời bà dặn dò con cháu
trong quá khứ một lần nữa được nhắc lại. Trong bức thư được công khai hồi năm
2017, nhà văn nói rõ với gia đình rằng nếu lâm bệnh nặng, bà muốn được chọn ra
đi thanh thản. Tác giả Không phải hoa chẳng phải sương không muốn mai táng theo
bất kỳ nghi thức tôn giáo nào, dặn con cháu không đăng cáo phó, không làm lễ
truy điệu, không lập linh đường hay cúng bái, làm giỗ…
Những năm cuối đời, bà sống kín tiếng, dành thời gian bên con cháu. Nữ
tác giả nổi tiếng tạm ngừng ra sách sau khi hoàn thành cuốn tiểu thuyết Mai hoa
anh hùng mộng vì vấn đề sức khỏe. Trên trang cá nhân, tác giả nổi tiếng viết:
"Cuộc sống hiện tại của tôi giống như dòng suối yên ả, uốn khúc, chảy lững
lờ và đầy tự do". Bà cho biết cuối cùng bản thân cũng có thể sống cho
chính mình, thoát khỏi gánh nặng trách nhiệm, áp lực trước kia.
Quỳnh Dao có một con trai với người chồng đầu. Năm 1979, bà kết hôn lần
hai với ông Bình Hâm Đào (tổng biên tập của một tạp chí), họ chung sống cho đến
khi ông Bình ra đi vào năm 2019 vì bệnh tật.
Nhận xét
Đăng nhận xét