VỌNG KHÚC TÌNH XA
VỌNG KHÚC TÌNH XA
[Ngũ độ]
Nhìn mây ước hẹn thoả tâm đồng
Chim vồ vập bướm ngây cười nũng
Giậu lả lơi chồi sũng ngoái trông
Cảm xúc bờ đê tằng tịu diễm
Hồi xuân ngọc nữ phất phơ hồng
Đêm tình sử ấy mồ hôi đẫm
Lạc nẻo thiên đường hỡi nhớ không
Để tuyệt vời chan giữa nắng hồng
Gợi cảm dâng trào ngây ngất trỗi
Yêu kiều quyến rũ nuột nà trông
Ghềnh mơn trớn vịnh đầy buông thả
Bướm dỗ dành chim thoả hiệp đồng
Quá vãng bây chừ rơi vực ảo
Tim buồn trĩu nặng phủ dòng sông
*
VẪN NHỚ
Dải nắng buồn hiu quạnh quẽ đồng
Tưởng bóng người xưa dường vẫn đợi
Như hình thuở trước ngỡ hằng trông
Từ khi mãi cách thời hoa đỏ
Mỗi lúc càng xa thuở phượng hồng
Sách vở chan lòng thôi giã biệt
Thư tình bạn viết hỏi còn không
Những bận đùa trêu má ửng hồng
Kỷ niệm say lòng tim mãi nhớ
Khung trời rực lửa dáng hoài trông
Từng hôm trận giả trên ghềnh đá
Những cuộc trò chơi ở cách đồng
Đã gởi theo vào trang nhật ký
Cho tình chảy ngược với dòng sông
Nhận xét
Đăng nhận xét