Gia đình lần đầu lên tiếng sau sự ra đi của Quỳnh Dao
Trên trang cá nhân, gia đình Quỳnh Dao cho biết sẽ thực hiện
theo tâm nguyện của cố nhà văn, không tổ chức tang lễ hay tưởng niệm công khai
sau khi bà qua đời.
Chiều 5.12, thông qua trang cá nhân của Quỳnh Dao, gia đình bà gồm con
trai Trần Trung Duy, con dâu Hà Tú Quỳnh và các cháu gái đăng tải thông báo
chính thức gửi tới tất cả bạn bè, giới truyền thông và những người quan tâm đến
nữ sĩ. "Người mẹ, người bà yêu quý nhất của chúng tôi và 'dì Quỳnh Dao' của
mọi người đã nói lời từ biệt chúng ta vào ngày 4.12.2024. Như bà đã chia sẻ
trên trang cá nhân, cuối cùng bà đã chờ đợi đến thời điểm tự mình đưa ra quyết
định cho cuộc sống của chính mình, tự do và bắt đầu một hành trình khác",
gia đình chia sẻ.
Thông báo cũng cho biết với tư cách là thành viên trong gia đình, họ sẽ
nghiêm túc tuân theo những lời dặn dò và tâm nguyện sinh thời của Quỳnh Dao
(trong di thư). Theo đó, người nhà sẽ không tổ chức lễ tang, tưởng niệm công
khai, các cuộc gặp gỡ truyền thông hay các hoạt động tiễn biệt tác giả Hoàn
Châu cách cách. Ngoài ra, gia đình cũng sẽ không có những động thái làm ảnh hưởng
đến nguồn lực xã hội, tài nguyên công cộng liên quan đến sự ra đi của nhà văn.
Khép lại thông báo, gia đình của Quỳnh Dao cho biết: "Lúc này, mong
mọi người hãy cho gia đình chúng tôi một chút thời gian, không gian để xoa dịu
nỗi đau. Chúng ta cùng chia sẻ nhiều kỷ niệm và cùng nỗi đau buồn. Cuộc sống vẫn
tiến về phía trước và hình ảnh của 'dì Quỳnh Dao' sẽ luôn ở đó. Chúc mọi người
bình an, sức khỏe, tự do và hạnh phúc".
Trước đó, cơ quan chức năng cũng xác định nguyên nhân Quỳnh Dao qua đời.
Qua khám nghiệm tử thi, nhà văn 86 tuổi tử vong vì ngạt thở do ngộ độc khí
carbon monoxide. Cái chết của bà không có sự can thiệp từ bên ngoài, không phát
hiện có dấu hiệu phạm tội. Gia đình của tác giả Xóm vắng đồng tình với kết quả
này và nhanh chóng hoàn tất thủ tục nhận thi thể của bà, lo hậu sự. Từ khi
"nữ hoàng tiểu thuyết diễm tình" Hoa ngữ qua đời cho đến nay, người
nhà không trả lời phỏng vấn truyền thông, chỉ đăng thông báo trên.
Năm 2017, Quỳnh Dao từng công khai lời dặn dò với gia đình rằng nếu chẳng
may lâm bệnh nặng, bà muốn được chọn ra đi thanh thản. Tác giả hàng đầu Đài
Loan không muốn mai táng theo bất kỳ nghi thức tôn giáo nào, dặn con cháu không
đăng cáo phó, không làm lễ truy điệu, không lập linh đường hay cúng bái, làm giỗ…
Sự ra đi của Quỳnh Dao trở thành nỗi mất mát lớn đối với nền văn học -
nghệ thuật Hoa ngữ. Nhiều học giả, nhân vật tiếng tăm trong ngành, bạn bè, nghệ
sĩ gắn bó với nhà văn liên tục gửi lời tiễn biệt bà, bày tỏ lòng mến mộ, kính
trọng đối với nữ sĩ tài hoa.
Dàn sao Hoàn Châu cách cách: Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng, Trần Chí
Bằng, Huỳnh Hiểu Minh… đồng loạt tưởng nhớ mẹ đẻ của tác phẩm và chia sẻ rằng
bà có tầm ảnh hưởng lớn đối với sự nghiệp của họ.
Mã Cảnh Đào (tài tử nổi danh nhờ đóng hàng loạt tác phẩm chuyển thể từ tiểu
thuyết của Quỳnh Dao: Trâm hoa mai, Thủy vân giang, Ngọn cỏ ven sông…) chia sẻ
bức thư viết tay đầy cảm xúc thay cho lời từ biệt gửi đến nữ sĩ. Nam thần đình
đám một thời ôn lại nhiều kỷ niệm, những tâm sự, chiêm nghiệm khi đóng phim Quỳnh
Dao. Ngôi sao 62 tuổi gọi nữ nhà văn một cách thân thương: "chị Quỳnh
Dao" và bày tỏ rằng tình yêu của mình, của mọi người dành cho bà sẽ không
bao giờ kết thúc.
Nhận xét
Đăng nhận xét