Lập ‘nhóm lợi ích’ với thứ trưởng công an, quan
tham Trung Quốc tiến thân vù vù
Nhờ những tác động từ
Thứ trưởng Công an Trung Quốc Tôn Lực Quân, sự nghiệp của quan tham Vương Lập
Khoa lên như diều gặp gió.
Phim tài liệu chống
tham nhũng “Không khoan nhượng” của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc
(CCTV) đã hé lộ mánh khóe đưa hối lộ, móc nối với các tổ chức xã hội đen, liên
kết với nhiều quan tham khác cùng làm giàu, dung túng cho người thân phạm pháp
của cựu Bí thư Ủy ban Chính trị pháp luật tỉnh Giang Tô Vương Lập Khoa.
“Giờ nghĩ về những tội
lỗi bản thân đã phạm phải, tôi cảm thấy có lỗi với Đảng, với nhà nước và nhân
dân”, Vương Lập Khoa nói.
Dùng tiền hối lộ từ xã
hội đen trải đường quan lộ
Theo thông tin từ các
cơ quan điều tra Trung Quốc, Vương khi giữ chức Phó giám đốc công an huyện Bắc
Chấn, thành phố Cẩm Châu thuộc tỉnh Liêu Ninh vào những năm 1990 đã móc nối với
một số tổ chức xã hội đen trong địa bàn ông này quản lý. Sau đó, Vương và một
ông trùm tên Lâu Hà cùng thành lập và quản lý một sòng bạc.
Mỗi năm, Lâu trả cho
Vương một khoản phí với danh nghĩa "quyên góp" để ông này lo lót cho
nhiều lãnh đạo Bắc Chấn làm ngơ trước hoạt động của sòng bạc trên. Tổng số tiền
"quyên góp" được Lâu chuyển cho Vương trong nhiều năm lên tới hơn 80
triệu Nhân dân tệ (NDT).
Thông qua nguồn tiền bất
chính từ sòng bạc, Vương trong khoảng thời gian gần 20 năm công tác tại tỉnh
Liêu Ninh đã sử dụng tiền để "chăm lo" quan lộ của bản thân. Từ chức
Phó giám đốc công an huyện Bắc Chấn (1993), Vương đã leo lên chức Giám đốc công
an kiêm Phó thị trưởng thành phố Đại Liên (2010).
Lập ‘nhóm lợi ích’ cùng
Thứ trưởng công an Trung Quốc
Theo CCTV, Vương vào
năm 2011 gặp được quý nhân của đời mình là Tôn Lực Quân, người khi đó giữ chức
Thứ trưởng Công an Trung Quốc.
“Trong mắt tôi, Thứ trưởng
Tôn Lực Quân khi đó là một người rất quan trọng và có thể cho tôi nhiều cơ hội
thăng tiến. Trong chuyến công tác của Tôn tới tỉnh Liêu Ninh vào năm 2011, tôi
đã hối lộ ông ấy một thẻ ngân hàng có chứa 1 triệu NDT. Khi đó, ông Tôn ngay lập
tức nhận tấm thẻ”, Vương kể.
Từ đó, Vương Lập Khoa
nhiều lần sắp xếp thời gian tới Bắc Kinh để gặp Tôn, đồng thời mang theo nhiều
thẻ ngân hàng, USD hoặc cổ phiếu.
“Ông ta mỗi năm sắp xếp
4-5 lần tới Bắc Kinh. Lần nào Vương cũng mang cho tôi 300.000 USD đựng trong một
hộp hải sản nhỏ. Mỗi lần ông ta đến gặp và nói mang một ít ‘hải sản’, tôi liền
biết ngay là chuyện gì”, Tôn thừa nhận.
“Tôi cũng không để ông ấy
thất vọng. Vương sau đó được bổ nhiệm làm Phó tỉnh trưởng kiêm Giám đốc công an
tỉnh Giang Tô, rồi trở thành Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy kiêm Bí thư Ủy ban
Chính trị pháp luật tỉnh Giang Tô. Con đường quan lộ đều là tôi giúp đỡ ông ấy,
và tôi coi ông ấy như quân của mình”, cựu Thứ trưởng Công an nói thêm.
Theo thông tin từ các
cơ quan chống tham nhũng Trung Quốc, Vương Lập Khoa, Tôn Lực Quân sau đó đã
cùng với một số quan chức khác lập ra một ‘nhóm lợi ích’ gồm tám thành viên, nhằm
lợi dụng chức vụ và sức ảnh hưởng trong xã hội để nâng đỡ một số doanh nghiệp.
Đổi lại, nhóm quan chức này sẽ thu về những khoản tiền hoặc hiện vật hối lộ từ
các doanh nghiệp được họ giúp. Đồng thời, các thành viên trong nhóm cũng nâng đỡ
nhau trong sự nghiệp chính trị.
Các thành viên khác
trong "nhóm lợi ích" trên cũng là những quan chức có máu mặt như Bộ
trưởng Tư pháp Trung Quốc Phó Chính Hoa; Cung Đạo An, Phó thị trưởng kiêm Giám
đốc Công an thành phố Thượng Hải; Lưu Tân Vân, Phó tỉnh trưởng kiêm Giám đốc
Công an tỉnh Sơn Tây…
Ngoài những tội đưa hối
lộ, móc nối xã hội đen, liên kết với nhiều quan chức lập ra "nhóm lợi
ích" cùng làm giàu..., Vương Lập Khoa cũng có hành vi dung túng cho người
thân làm giàu.
Cụ thể, anh trai của
Vương là Vương Lập Duy từng nắm giữ nhiều chức vụ trong chính quyền thành phố Cẩm
Châu. Ông này đã lợi dụng quyền lực và địa vị xã hội của em trai để nhận hối lộ
hơn 44,6 triệu NDT từ nhiều doanh nghiệp và cá nhân.
Tòa án nhân dân thành
phố Trường Xuân thuộc tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, vào tháng 9/2022 đã tuyên án tử
hình với Vương Lập Khoa nhưng được hoãn thi hành án trong 2 năm. Đồng thời,
Vương cũng bị tuyên 15 năm tù vì tội thông đồng với xã hội đen.
Nhận xét
Đăng nhận xét