HOÀI MƠ
185
HOÀI MƠ
[Ngũ độ]
[Ngũ độ]
Hoài ươm khoảnh khắc ngọt ngon hồng
Tỏa sắc ân tình đượm quãng không
Rạng rỡ duyên đời thơm khúc bổng
Triền miên nẻo ái mượt câu bồng
Dù cho bão tố kìm mơ mộng
Vẫn lịm trăng nguyền thỏa ước trông
Để cánh quỳnh hương hoài mãi lộng
Dày thêm khuỷnh lạc chứa chan nồng
Tỏa sắc ân tình đượm quãng không
Rạng rỡ duyên đời thơm khúc bổng
Triền miên nẻo ái mượt câu bồng
Dù cho bão tố kìm mơ mộng
Vẫn lịm trăng nguyền thỏa ước trông
Để cánh quỳnh hương hoài mãi lộng
Dày thêm khuỷnh lạc chứa chan nồng
Dày thêm khuỷnh lạc chứa chan nồng
Thỏa mãn duyên đời hạnh phúc trông
Biếc cõi xuân tình luôn tỏa lộng
Ngời cung hạ ái mãi lâng bồng
Phòng loan ngả ngớn thùa xoăn mộng
Ngõ trúc êm đềm phả hiệp bông
Một chữ tâm nguyền lan sắc bổng
Hoài ươm khoảnh khắc ngọt ngon hồng
Thỏa mãn duyên đời hạnh phúc trông
Biếc cõi xuân tình luôn tỏa lộng
Ngời cung hạ ái mãi lâng bồng
Phòng loan ngả ngớn thùa xoăn mộng
Ngõ trúc êm đềm phả hiệp bông
Một chữ tâm nguyền lan sắc bổng
Hoài ươm khoảnh khắc ngọt ngon hồng
HANSY
ƯỚC MÃI
Dệt mãi vần thơ đượm ánh hồng
Cho hồn đắm quyện ngút tầng không
Niềm vui nở thắm lâng ngời bổng
Mắt rạng bừng tươi thảo thiết bồng
Dạ xuyến xao tình trong cõi mộng
Lòng say đảo ái giữa thềm trông
Ghì hương điểm nét ngà môi lỏng
Xiết chặt vòng tay diệu ấm nồng
Xiết chặt vòng tay diệu ấm nồng
Ai nè hãy thỏa khúc chờ trông
Gài hương quyện quấn ghì lơi bỏng
Ghép mộng hòa chan cuộn lã bồng
Gió quẩy ru hồn da diết bổng
Mây vờn trải ý lượn lờ không
Lời trong quãng dạ trào dâng sóng
Dệt mãi vần thơ đượm ánh hồng.
Hà Thu
Dệt mãi vần thơ đượm ánh hồng
Cho hồn đắm quyện ngút tầng không
Niềm vui nở thắm lâng ngời bổng
Mắt rạng bừng tươi thảo thiết bồng
Dạ xuyến xao tình trong cõi mộng
Lòng say đảo ái giữa thềm trông
Ghì hương điểm nét ngà môi lỏng
Xiết chặt vòng tay diệu ấm nồng
Xiết chặt vòng tay diệu ấm nồng
Ai nè hãy thỏa khúc chờ trông
Gài hương quyện quấn ghì lơi bỏng
Ghép mộng hòa chan cuộn lã bồng
Gió quẩy ru hồn da diết bổng
Mây vờn trải ý lượn lờ không
Lời trong quãng dạ trào dâng sóng
Dệt mãi vần thơ đượm ánh hồng.
Hà Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét