ƯỚC AO

ƯỚC AO

Trêu hoa ghẹo nguyệt làm chi 
Khi thương đã nguyện khắc ghi dấu lòng 
Thôi thì giã biệt lông bông 
Về xây duyên đẹp thỏa mong mỏi nào.

Ngày xưa ỏng ẽo nói chào
Mà nay sao lại đẫm xao xuyến ngời 
Lại thêm nhỏ nhẹ môi cười
Dừng chân bay bướm để tươi thắm tình.

Ngoéo tay chắc dạ đôi mình 
Dẫu giông gió mấy vẫn xình xịch thương 
Đông tây hòa hiệp trăm đường 
Hai ta một hướng cùng nương náu hoài.

Tình này tự thuở ngô khoai
Nhoẻn cười hạnh phúc mộng thoai thoải chào 
Thơ tình ngọt ước lao xao 
Trăng xưa ghé gối đẫm ào ạt mơ.

Ái ân nồng mặn vô bờ
Cõi yêu trải khắp lịm thơ thới nồng 
Tim hoài trở giấc tầng không 
Ngủ vùi trong kén giữa đồng cảm tim.

Ngày đêm hạnh phúc vun tìm
Cho bồng lai hiện ủ chìm đắm mê...

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến