TÌNH MÃI SẮT SON

TÌNH MÃI SẮT SON

Đã thề hẹn giữa tầng không 
Trăm năm vàng đá, mãi nồng cháy yêu
Thoảng mơ vọng phím yêu kiều
Thềm trăng dệt ái đẫm liêu xiêu tình.

Đã cầu tắm ánh bình minh 
Cho lòng mãi đượm, cho xinh xắn thề 
Cho đời ủ ấm bồng tê 
Nối hai tim lại, cột mê mẩn đầy.

Mãi hoài tình vẫn còn đây 
Dáng mơ ngày cũ vẹn ngầy ngật tim 
Can chi một chút tỵ hiềm 
Mà lo cho nhạt, hãy chiêm ngưỡng nè.

Ngày nào đượm ngát tình quê 
Mà nay đầu phục giữa bề bộn thương 
Thủy chung vẫn giữ con đường 
Cùng nhau giữ đẹp những hương vị đầu.

Trăng nào cũng có mùa ngâu
Tình nào cũng vướng chút rầu rĩ thôi
Kệ làng đơm tiếng xỉa lời 
Đá vàng nguyên khối, họ rơi rụng liền.

Cau trầu ước hẹn hồng duyên
Dẫu bao nhiêu kiếp vẫn nguyên vẹn tình!

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến