GIÃ TỪ KỶ NIỆM
303.
GIÃ TỪ KỶ NIỆM
Thế rồi kỷ niệm cũng dần qua
Xao xuyến mùa nao bớt mặn mà
Phím nhạc tình yêu giờ vụn vỡ
Bóng hình duyên phận đã mờ xa
Lời thơ khép lặng trong màn tối
Tâm sự chìm sâu giữa sắc tà
Quá vãng đâu còn thơm nỗi nhớ
Giọt lòng tí tách giã từ ta
HANSY
ÂM THẦM
Níu kéo cho nhiều cũng sẽ qua
Trách chi thói ấy bạc tim mà
Nhạt tâm có gắng rồi câm lặng
Sờn dạ dẫu gần cũng bước xa
Thơ thẩn đơn tình trong góc thẳm
Lang thang một bóng giữa sương tà
Chi còn hương lửa ngày xưa cũ
Nẻo cuối âm thầm chỉ một ta
HANSY
Níu kéo cho nhiều cũng sẽ qua
Trách chi thói ấy bạc tim mà
Nhạt tâm có gắng rồi câm lặng
Sờn dạ dẫu gần cũng bước xa
Thơ thẩn đơn tình trong góc thẳm
Lang thang một bóng giữa sương tà
Chi còn hương lửa ngày xưa cũ
Nẻo cuối âm thầm chỉ một ta
HANSY
LUYẾN NHỚ
Đau buồn réo mãi giữa lòng ta
Tê buốt người ơi lặng lẽ tà
Cuối nẻo vòm yêu hoài khuấy động
Hoang triền rẻo mộng đã rời xa
Thôi thì ái cũ đành như thế
Dẫu biết tình mai khó lắm mà
Kỷ niệm bây giờ hoang hoải cả
Đau nguyền chạnh nhớ chuỗi ngày qua
HANSY
Đau buồn réo mãi giữa lòng ta
Tê buốt người ơi lặng lẽ tà
Cuối nẻo vòm yêu hoài khuấy động
Hoang triền rẻo mộng đã rời xa
Thôi thì ái cũ đành như thế
Dẫu biết tình mai khó lắm mà
Kỷ niệm bây giờ hoang hoải cả
Đau nguyền chạnh nhớ chuỗi ngày qua
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét