ĐẠO CA
306.
ĐẠO CA
Xin chớ vong ân oán trách trời
Nhiều khi vận kiếp đã yên bài
Nặng lời độc ác thêm lòng nặng
Nhẹ gánh mê lầm thoải dạ chơi
Thắt nuộc tình yêu hoài ngát nẻo
Thêm cành ân đức mãi thơm lời
Tắm trăng nhân ái vào tiên cảnh
Cho nhận hòa khoan đẹp cõi người
HANSY
Xin chớ vong ân oán trách trời
Nhiều khi vận kiếp đã yên bài
Nặng lời độc ác thêm lòng nặng
Nhẹ gánh mê lầm thoải dạ chơi
Thắt nuộc tình yêu hoài ngát nẻo
Thêm cành ân đức mãi thơm lời
Tắm trăng nhân ái vào tiên cảnh
Cho nhận hòa khoan đẹp cõi người
HANSY
TỊNH TÂM
Giũ sổ nào ai cưỡng lệnh trời
Sống sao để phú ngọt lâng bài
Ngàn năm ước hẹn vầy cung trỗi
Vạn kiếp mong chờ lộng cuộc chơi
Cao thấp làm chi mòn vóc dạng
Thắng thua chỉ khiến rạn ngôn lời
Số phần may rủi trần gian sẵn
Tâm được bình an thỏa kiếp người
HANSY
Giũ sổ nào ai cưỡng lệnh trời
Sống sao để phú ngọt lâng bài
Ngàn năm ước hẹn vầy cung trỗi
Vạn kiếp mong chờ lộng cuộc chơi
Cao thấp làm chi mòn vóc dạng
Thắng thua chỉ khiến rạn ngôn lời
Số phần may rủi trần gian sẵn
Tâm được bình an thỏa kiếp người
HANSY
ĐỜI QUÂN TỬ
Xây dựng ngày mai hưởng phước trời
Vào sinh ra tử có môn bài
Luận bàn thế sự nên tìm tới
Xướng họa thơ Đường nhớ kiếm chơi
Nghĩa nhân đạo lý gom thành sức
Tình cảm thương yêu góp dậy lời
Hãy sống xứng đời quân tử đạo
Trần gian chẳng thẹn kiếp con người
HANSY
Xây dựng ngày mai hưởng phước trời
Vào sinh ra tử có môn bài
Luận bàn thế sự nên tìm tới
Xướng họa thơ Đường nhớ kiếm chơi
Nghĩa nhân đạo lý gom thành sức
Tình cảm thương yêu góp dậy lời
Hãy sống xứng đời quân tử đạo
Trần gian chẳng thẹn kiếp con người
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét