QUỲNH HƯƠNG
QUỲNH
HƯƠNG
[Thuận Nghịch độc]
Hương quỳnh thẫm khỏa dậy niềm mơ
Dạ níu hồn khuya phả lặng lờ
Hường đẫm rẻo thơm choàng khúc nguyệt
Đượm lừng phiên ái lịm nhành tơ
Sương dằng dặc bủa ơ thờ đợi
Gió ngạt ngào lâng mải miết chờ
Trường phúc thỏa tim ngào ngạt phả
Vương lồng lộng diễm ngát huyền thơ
Thơ huyền ngát diễm lộng lồng vương
Phả dạt dào tim thỏa phúc trường
Chờ miết mải lâng ngào ngạt gió
Đợi thờ ơ bủa dặc dằng sương
Tơ nhành lịm ái phiên lừng đượm
Nguyệt khúc choàng thơm rẻo đẫm hường
Lờ lặng phả khuya hồn níu dạ
Mơ niềm dậy khỏa thẫm quỳnh hương
HANSY
[Thuận Nghịch độc]
Hương quỳnh thẫm khỏa dậy niềm mơ
Dạ níu hồn khuya phả lặng lờ
Hường đẫm rẻo thơm choàng khúc nguyệt
Đượm lừng phiên ái lịm nhành tơ
Sương dằng dặc bủa ơ thờ đợi
Gió ngạt ngào lâng mải miết chờ
Trường phúc thỏa tim ngào ngạt phả
Vương lồng lộng diễm ngát huyền thơ
Thơ huyền ngát diễm lộng lồng vương
Phả dạt dào tim thỏa phúc trường
Chờ miết mải lâng ngào ngạt gió
Đợi thờ ơ bủa dặc dằng sương
Tơ nhành lịm ái phiên lừng đượm
Nguyệt khúc choàng thơm rẻo đẫm hường
Lờ lặng phả khuya hồn níu dạ
Mơ niềm dậy khỏa thẫm quỳnh hương
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét