HẾT RỒI
HẾT RỒI
[Điệp từ]
Thương nhớ ơ hờ thương nhớ chim
Dõi phương mù thẳm dõi phương tìm
Làm thâm cật ruột làm thâm tím
Đã cạn gan lòng đã cạn im
Nào tưởng nguyền ân nào tưởng lịm
Lại tan duyên phận lại tan chìm
Làm rơi ân ái làm rơi nghĩm
Chẳng vẹn ân thề chẳng vẹn tim
Thương nhớ ơ hờ thương nhớ chim
Dõi phương mù thẳm dõi phương tìm
Làm thâm cật ruột làm thâm tím
Đã cạn gan lòng đã cạn im
Nào tưởng nguyền ân nào tưởng lịm
Lại tan duyên phận lại tan chìm
Làm rơi ân ái làm rơi nghĩm
Chẳng vẹn ân thề chẳng vẹn tim
Chẳng vẹn ân thề chẳng vẹn
tim
Khiến tơ tóc lụy khiến tơ
chìm
Mùa thương nào hỡi mùa
thương lịm
Quãng mộng đâu rồi quãng
mộng im
Sao phải quay lòng sao
phải nghĩm
Để hao kiệt sức để hao tìm
Buồn tê khúc nhạc buồn tê
tím
Thương nhớ ơ hờ thương nhớ chim
Thương nhớ ơ hờ thương nhớ chim
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét