NGÁN NGẪM

302.
NGÁN NGẪM

Thuở trước hồng hoang nào có đũa 
Sống trong hang động đâu cần của 
Ngó chừng c
hả thiết phải ghét ganh 
Có lẽ chẳng nào hay chửi rủa 
Hiện đại
tâm hồn quá nhiễu nhương 
Thời nay
lòng dạ thường tua tủa 
Người người là sói hại đời nhau 
Có dịp đè ra mà đục giũa 

HANSY
 

NGẪM ĐỜI

Cuộc tiệc tèm lem nhiều chén đũa 
Ê hề thịt cá hao tiền của 
Thương thì mát dạ lắm lời khen 
Ghét sẽ ngược lòng ra sức rủa 
Giơ vuốt chống càn kiếm mãi loang 
Xù lông đánh phá dao hằng tủa 
Thới đời hơn kém cố giành tranh 
Hắc ám lòng người luôn chực giũa 

HANSY

VỊNH MIẾNG ĂN 

Đãi đằng chúng bạn thêm mòn đũa 
Ngẫm lại vô tình mất lắm của 
No bụng tươi cười nịnh nọt thưa 
Xép ve tức tối lầm rầm rủa 
Xác thân con rệp phải ươn còm  
Miệng lưỡi quan rồng giương nhọn tủa 
Mất một miếng lòng chửi sáng trưa 
Thiếu vài lát thịt tha hồ giũa 

HANSY


TÌNH ĐỜI 

Loạng quạng giữa đời hay bị giũa 
Nhiều phen vạ miệng chông đâm tủa 
Hết thương nhiều kẻ lớn lời chê 
Bị ghét lắm người to họng rủa 
Nhăn nhó lúc thua mất lắm tiền
Tươi cười khi được dâng nhiều của 
Nghĩa tình bạc trắng đọa tâm hồn 
Chỉ mạnh nếu quây thành bó đũa 

HANSY





Nhận xét

Bài đăng phổ biến