TƯƠNG PHÙNG

TƯƠNG PHÙNG
[Ngũ độ thanh]

Đẫm cả vành tim ái ngọt bồi
Thiên đường ấp ủ mộng hoài thôi
Mơ màng lạc cảnh bừng thơm cõi
Rộn rã mê tình tỏa ngát môi
Hãy để mầm yêu dồn đắm gọi
Thêm choàng kỷ niệm chẳng nhòe trôi
Từ nay ái cảm triền miên dội
Quá vãng trầm hương trở lại rồi

Quá vãng trầm hương trở lại rồi
Đau hờn rửa sạch sắc buồn trôi
Êm đềm trướng rũ nồng thơm cội
Rạng rỡ chăn màn ngát bổng môi
Kỷ niệm lâng nồng hoan thắm hỡi
Ân tình dậy tỏa ngát nào thôi
Mùa thương đã dậy ngàn phương khởi
Đẫm cả vành tim ái ngọt bồi

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến