RƯỢU

213.
RƯỢU 
(Thủ nhất thanh)

Rượu đời lẩn lộn ngọt cùng chua 
Rượu mộng ảo hư thật hóa đùa 
Rượu đức hiến dâng lời tụ
hiệp 
Rượu tình cung kính bước xây tua 
Rượu thương
quấn quyện khi đầu gió 
Rượu nhớ bâng khuâng lúc cuối mùa 
Rượu mặn
mòi thêm ngàn nghĩa khí 
Rượu nồng luyến ái
khó mà mua 

HANSY


YÊU 

Yêu thật
tim lòng chả bán mua 
Yêu thương nồng
đượm suốt bao mùa 
Yêu
lầm dễ bị đời tan vỡ 
Yêu dối coi chừng
ái nát tua 
Yêu
phú hành trình luôn diệu ngọt 
Yêu
thơ cuộc sống được vui đùa 
Yêu
người như thể ngàn năm vậy
Yêu
ấy bụng phình khiến thích chua 

HANSY

MONG 

Mong bạn
thương hồ đắt bán mua 
Mong người xử thế đẹp bao mùa 
Mong tình bến
hẹn êm đềm phả 
Mong nghĩa
câu thề đẹp đẽ tua 
Mong
nước mặn mòi thơm sắc lịm 
Mong
trăng ấm áp lộng hương đùa 
Mong thơ vạn kiếp nồng
mây gió 
Mong rượu muôn đời ch
ẳng trở chua 

HANSY


TIỀN 

Tiền bạc
trên đời cốt đổi mua 
Tiền lương èo uột cứ như đùa 
Tiền duyên
nữ ấy mơ nhiều bận 
Tiền định
này gặp lắm tua 
Tiền đạo sút
rầm banh lọt lưới 
Tiền phong báo
vọng gió sang mùa 
Tiền đâu thủ tục ê càng quá 
Tiền trảm thôi rồi m
ệnh quá chua 

HANSY

BẠC 

Bạc phận tủi lòng thật quá chua 
Bạc màu son phấn
khiến như đùa 
Bạc tình rước phải nhiều
khúc đận 
Bạc nghĩa lâm vào đã mấy tua 
Bạc trắng cuộc đời tan
giữa bão 
Bạc phơ mái tóc cuốn theo mùa 
Bạc tiền làm khổ bao
đời kiếp 
Bạc mệnh
vang lời số phải mua 

HANSY


THƯƠNG

Thương xót cho Kiều Mã đến mua
Thương tâm
bão lũ khổ bao mùa
Thương tình
trắc trở vương nhiều bận
Thương
ái lặng lờ nghẹn lắm tua
Thương mến mong đừng lâm nghịch
vỡ
Thương yêu xin chớ dại bông đùa
Thương ôi kiếp sống
triền miên nhọc
Thương hải tang điền ngẫm thấy chua

HANSY


THÈM 

Thèm chơi đủ kiểu ngọt rồi chua 
Thèm sống tự do được giỡn đùa 
Thèm mộng ngút trời ôm cả khuỷnh 
Thèm lừng cuộn đất quyện vài tua 
Thèm ăn mỹ vị tròn khắp tháng 
Thèm uống sâm nhung đủ bốn mùa 
Thèm vợ xinh ngời duyên dáng nõn 
Thèm nhà thật oách bỏ tiền mua 

HANSY







Nhận xét

Bài đăng phổ biến