ÂN SƯ

10.
ÂN SƯ
[Ngũ đô thanh]

Lòng SƯ đượm thắm phủ son điều
Chữ PHỤ chan tình tỏa biếc yêu
Mở dạ ngời chân bừng sắc diễm
Rèn tâm sáng đạo trỗi hương kiều
Ân cần giảng dạy khi trò bí
Rạng rỡ tươi cười buổi lớp phiêu
Bảng phấn thơm lừng câu dưỡng dục
Cần chuyên biểu đạt sớm như chiều

Cần chuyên biểu đạt sớm như chiều
Chẳng phút giây nào dẫn dạy phiêu
Lặng lẽ thầm xem bài vở lớp
Trầm ngâm khẽ vịnh áng thơ Kiều
Khai nguồn chỉ lối ngàn phương lộng
Vỡ hướng thông tầm vạn nẻo yêu
Nhớ mãi bao ngày theo học hỏi
Lòng SƯ đượm thắm phủ son điều

HANSY

HOÀI NIỆM

Thầy cô tỏ trọn hết câu điều
Nguyện gởi theo người những mến yêu
Khỏa đượm ân ngời neo liễu trúc
Tràn khơi nghĩa thắm lộng thân kiều
Còn đây tiếng giảng cho hồn gợi
Vẫn đó nơi đùa để dạ phiêu
Lối cũ nay về loang kỉ niệm
Đường xưa nhạt bóng giữa khung chiều

Đường xưa nhạt bóng giữa khung chiều
Phượng vỹ sân trường tỏa ánh phiêu
Ủ rũ mây chờ chao bóng nhạn
Đìu hiu gió đợi lả duyên kiều
Trỗi nhớ bao ngày thêu cảnh mộng
Thương choàng mấy buổi dệt niềm yêu
Nơi hàng ghế nhỏ tâm chờ vọng
Thầy cô tỏ trọn hết câu điều


Trần Thùy Linh 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến