HOÀI MONG
211.
HOÀI MONG
Nhớ người ta gởi chút tình thơ
Ấp ủ hồn yêu dẫu mịt mờ
Lục phú ngoái về nơi thắm đẫm
Chong đèn hồi tưởng thuở ngù ngơ
Vơ tàn y lại tìm hương cũ
Đập cổ kính ra ngẩn dáng chờ
Sóng sánh trăng ngà soi bậu cửa
U huyền ảo ảnh thực nhòa mơ
HANSY
Nhớ người ta gởi chút tình thơ
Ấp ủ hồn yêu dẫu mịt mờ
Lục phú ngoái về nơi thắm đẫm
Chong đèn hồi tưởng thuở ngù ngơ
Vơ tàn y lại tìm hương cũ
Đập cổ kính ra ngẩn dáng chờ
Sóng sánh trăng ngà soi bậu cửa
U huyền ảo ảnh thực nhòa mơ
HANSY
TRĂNG THƠ
Bạc bàng một dải quánh dòng thơ
Ẩn hiện làn sương thấp thoáng mờ
Quân tử cháy hồn vương dạ thẫm
Giai nhân cười nụ khiến lòng ngơ
Thương về ngày cũ vang niềm nhớ
Yêu ngoái mùa xưa vọng khúc chờ
Bát ngát ngần trong miền viễn xứ
Tim đời nhắc lại phổ hoài mơ
HANSY
Bạc bàng một dải quánh dòng thơ
Ẩn hiện làn sương thấp thoáng mờ
Quân tử cháy hồn vương dạ thẫm
Giai nhân cười nụ khiến lòng ngơ
Thương về ngày cũ vang niềm nhớ
Yêu ngoái mùa xưa vọng khúc chờ
Bát ngát ngần trong miền viễn xứ
Tim đời nhắc lại phổ hoài mơ
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét