NGUYỀN CŨ
204.
NGUYỀN
CŨ
Ngỡ rằng nguyền cũ đã vù bay
May quá người xưa vẫn nhớ nầy
Kỷ niệm hôm nào luôn xáo động
Thơ tình thuở ấy vẫn nồng say
Con tim lắm tháng không hề vợi
Khúc dạ nhiều năm mãi cứ đầy
Tạ cảm đất trời cho tái ngộ
Tay cầm mơ tưởng nguyệt trùng đây
HANSY
Ngỡ rằng nguyền cũ đã vù bay
May quá người xưa vẫn nhớ nầy
Kỷ niệm hôm nào luôn xáo động
Thơ tình thuở ấy vẫn nồng say
Con tim lắm tháng không hề vợi
Khúc dạ nhiều năm mãi cứ đầy
Tạ cảm đất trời cho tái ngộ
Tay cầm mơ tưởng nguyệt trùng đây
HANSY
HẠNH PHÚC
Bây chừ giáp mặt mộng lừng bay
Tâm sự chuyền đêm thỏa dạ nầy
Mộng ước sum vầy loang thắm mượt
Hẹn thề nối lại trỗi nồng say
Ngàn thương có dịp bừng khơi tỏa
Vạn nhớ nhằm khi phả kín đầy
Giây phút tương phùng sao rộn rã
Lặng người hạnh phúc tỏa ngời đây
HANSY
Bây chừ giáp mặt mộng lừng bay
Tâm sự chuyền đêm thỏa dạ nầy
Mộng ước sum vầy loang thắm mượt
Hẹn thề nối lại trỗi nồng say
Ngàn thương có dịp bừng khơi tỏa
Vạn nhớ nhằm khi phả kín đầy
Giây phút tương phùng sao rộn rã
Lặng người hạnh phúc tỏa ngời đây
HANSY



Nhận xét
Đăng nhận xét