BÃO - GIÔNG
BÃO - GIÔNG
[Thủ
nhất thanh]
Giông đến trần gian hết rạng ngời
Giông lùa tan tác hải thuyền rơi
Giông đày đọa kiếp đau toàn cõi
Giông lỗ loang triền vỡ lắm nơi
Giông sớm khổ người khoai sắn đậy
Giông chiều xót kẻ lúa mì phơi
Giông làm thất bại nhiều toan tính
Giông ác nghiệt sao thế đất trời
Bão chi lắm vậy hở ông trời
Bão viếng lật tràn mọi thứ phơi
Bão giật cửa nhà ra khắp nẻo
Bão lùa cây trái đến nhiều nơi
Bão loang ào ạt vườn cau đổ
Bão dập tan tành cột điện rơi
Bão rớt ì oàng gây mộng vỡ
Bão tan mặt đất lại xanh ngời
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét