TIẾC NUỐI
203.
TIẾC NUỐI
Trải nong kỷ niệm giữa mây trời
Thương nhớ ơ hờ nghĩa nỏ rơi
Lãng đãng nhớ mong vùng kỷ niệm
Chênh chao mộng ước nẻo hoang đời
Vàng xưa sắc biếc thuyền không đổi
Tím ngát hương nồng thác chẳng vơi
Nhân ảnh chiều nay đòi kỷ niệm
Người đi dẫm nát thuở giao lời
HANSY
Trải nong kỷ niệm giữa mây trời
Thương nhớ ơ hờ nghĩa nỏ rơi
Lãng đãng nhớ mong vùng kỷ niệm
Chênh chao mộng ước nẻo hoang đời
Vàng xưa sắc biếc thuyền không đổi
Tím ngát hương nồng thác chẳng vơi
Nhân ảnh chiều nay đòi kỷ niệm
Người đi dẫm nát thuở giao lời
HANSY
TÂM TƯ
Hẹn nhau dường ấy đượm bao lời
Đà đậm hương tình khó vợi vơi
Ngán ngẫm chuyền lay thời mộng quỷ
Chán chê tráo trở buổi mơ đời
Dường như kỷ niệm dần vô nghĩa
Cũng thế ân nguyền cứ tản rơi
Lẩn thẩn mình ta chiều lẻ bạn
Tâm tư gởi nặng giữa mây trời
HANSY
Hẹn nhau dường ấy đượm bao lời
Đà đậm hương tình khó vợi vơi
Ngán ngẫm chuyền lay thời mộng quỷ
Chán chê tráo trở buổi mơ đời
Dường như kỷ niệm dần vô nghĩa
Cũng thế ân nguyền cứ tản rơi
Lẩn thẩn mình ta chiều lẻ bạn
Tâm tư gởi nặng giữa mây trời
HANSY
TÀN THU
Chia tay vĩnh biệt chẳng nên lời
Biết đến bao giờ kỷ niệm vơi
Ta ngóng nguyền xưa mờ giữa nguyệt
Người đi bóng nhỏ hút trong đời
Tàn thu lá rụng ran niềm nhớ
Chớm hạ ve hờn cháy cuộc rơi
Chôn kín nỗi lòng theo mộng tưởng
Tình ơi lặn mất cuối chân trời
HANSY
Chia tay vĩnh biệt chẳng nên lời
Biết đến bao giờ kỷ niệm vơi
Ta ngóng nguyền xưa mờ giữa nguyệt
Người đi bóng nhỏ hút trong đời
Tàn thu lá rụng ran niềm nhớ
Chớm hạ ve hờn cháy cuộc rơi
Chôn kín nỗi lòng theo mộng tưởng
Tình ơi lặn mất cuối chân trời
HANSY
ĐAU THƯƠNG
Sao ta dõi mãi phía chân trời
Khiến lệ mong chờ cứ đẫm rơi
Chi nữa nguyền thương mà mộng ái
Còn đâu kỷ niệm để ươm đời
Rượu đong hoài đẫm buồn không cạn
Sầu lắc thêm nhiều nản khó vơi
Xa xót tình xưa giờ bạc bẽo
Đau thương buốt nghẹn chẳng nên lời
HANSY
Sao ta dõi mãi phía chân trời
Khiến lệ mong chờ cứ đẫm rơi
Chi nữa nguyền thương mà mộng ái
Còn đâu kỷ niệm để ươm đời
Rượu đong hoài đẫm buồn không cạn
Sầu lắc thêm nhiều nản khó vơi
Xa xót tình xưa giờ bạc bẽo
Đau thương buốt nghẹn chẳng nên lời
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét