HOÀI HƯƠNG
215.
HOÀI HƯƠNG
Dõi mắt mơ hoài quặn xót cơn
Làng ơi xa ngút đẫm mi hờn
Nơi đây quánh mãi niềm ly biệt
Xứ lạ buốt hoài nỗi quạnh đơn
Lãng đãng trời mây hình mẹ lướt
Bâng khuâng sương khói bóng cha vờn
Hằng đêm trở giấc buồn thân phận
Xa ngút quê mình nhớ vọng hơn
HANSY
Dõi mắt mơ hoài quặn xót cơn
Làng ơi xa ngút đẫm mi hờn
Nơi đây quánh mãi niềm ly biệt
Xứ lạ buốt hoài nỗi quạnh đơn
Lãng đãng trời mây hình mẹ lướt
Bâng khuâng sương khói bóng cha vờn
Hằng đêm trở giấc buồn thân phận
Xa ngút quê mình nhớ vọng hơn
HANSY
HOÀI THU
Thu về lá rụng khiến buồn hơn
Cứ ngỡ hình ai trước mắt vờn
Quạnh vắng cô phòng khi mộng lỡ
Âm thầm một bóng buổi tình đơn
Cài then sắc cũ che lòng dỗi
Khép cánh hương xưa đậy giấc hờn
Biết mấy đêm tàn trong giá lạnh
Sao mà nẻo nhớ mãi hằn cơn
HANSY
Thu về lá rụng khiến buồn hơn
Cứ ngỡ hình ai trước mắt vờn
Quạnh vắng cô phòng khi mộng lỡ
Âm thầm một bóng buổi tình đơn
Cài then sắc cũ che lòng dỗi
Khép cánh hương xưa đậy giấc hờn
Biết mấy đêm tàn trong giá lạnh
Sao mà nẻo nhớ mãi hằn cơn
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét