DIỄM LỆ THỀM TRĂNG

 
DIỄM LỆ THỀM TRĂNG
[Điệp ngữ]
 
Gió trăng ảo diệu gió trăng này
Phởn đắm say lòng cuộn đắm say
Khêu gợi phô bày khêu gợi múp
Luyến thương toả nhiệt luyến thương dày
Hăng trèo núi diễm hăng trèo nựng
Thoả lượn cung vàng thoả lượn bay
Chim bướm giao tình chim bướm quyện
Phỉ đêm tận sáng phỉ đêm ngày
 
Lịm cả toàn thân lịm cả ngày
Sắc vờn bay mãi mộng vờn bay
Đan lòng ngẫu hứng đan lòng mượt
Kết nghĩa tằm tơ kết nghĩa dày
Xôm dẻo quay cuồng xôm dẻo khớp
Thoả nồng say quyện lả nồng say
Tình nhân láng mượt tình nhân hỡi
Diễm lệ thềm trăng diễm lệ này
 
HANSY
*
KHẼ BẢO NÀY
 
Khẽ bảo tình ơi khẽ bảo này
Trải lòng nữa nhé trải lòng say
Và têm vị nhớ và têm đẫy
Sẽ trộn mùi thương sẽ trộn đầy
Cho dạ phiêu bồng cho dạ quẩy
Để hồn lãng mạn để hồn bay
Lời yêu ngọt đẫm lời yêu ngậy
Rót đượm nồng ân rót đượm ngày
 
Rót đượm nồng ân rót đượm ngày
Gió đùa theo nhịp gió đùa bay
Niềm vui quyện quấn niềm vui đẫy
Hạnh phúc hòa chan hạnh phúc đầy
Lồng ý du dương lồng ý quẩy
Trải hồn lãng mạn trải hồn say
Lời trong khúc nhạc lời trong ấy
Khẽ bảo tình ơi khẽ bảo này.
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến