NGÀN SAO BUỔI HẸN

 
NGÀN SAO BUỔI HẸN
[Thuận nghịch độc]
 
Ngàn sao giữa hẹn buổi êm trời
Phúc hạnh ươm lòng thoả dạo chơi
Đan mộng ước tình vương vấn nghĩa
Dệt mơ cầu ngãi luyến lưu đời
Đàn tha thiết đượm mùi ngây cảm
Lửa sắt son nồng cảnh rạng khơi
Chan mãi rượu nguyền tim giữ vẹn
Tàn phai chẳng đến dẫu xa rời
 
Rời xa dẫu đến chẳng phai tàn
Giữ vẹn tim nguyền rượu mãi chan
Khơi rạng cảnh nồng son sắt lửa
Cảm ngây mùi đượm thiết tha đàn
Đời lưu luyến ngãi cầu mơ dệt
Nghĩa vấn vương tình ước mộng đan
Chơi dạo thoả lòng ươm hạnh phúc
Trời êm buổi hẹn giữa sao ngàn
 
HANSY
*
SẮC MỘNG
 
Ngàn mộng trải hoa giữa sắc trời
Bướm vờn ong lượn mải đùa chơi
Đan tình nhịp ngỏ hương nồng ái
Gửi hẹn lời vương nghĩa thắm đời
Đàn bổng vọng âm hoà tiếng trỗi
Liễu mềm say cảnh níu lòng khơi
Chan hờ hững sóng êm chiều vợi
Tàn nắng để sương khẽ quyện rời
 
Rời quyện khẽ sương để nắng tàn
Vợi chiều êm sóng hững hờ chan
Khơi lòng níu cảnh say mềm liễu
Trỗi tiếng hoà âm vọng bổng đàn
Đời thắm nghĩa vương lời hẹn gửi
Ái nồng hương ngỏ nhịp tình đan
Chơi đùa mải lượn ong vờn bướm
Trời sắc giữa hoa trải mộng ngàn
 
Nguyen Hang

Nhận xét

Bài đăng phổ biến