BÌNH TÂM TĨNH TRÍ
BÌNH TÂM TĨNH TRÍ
[Ngũ độ]
Tĩnh trí an thần dậy hiển minh
Chớ loãng kim bằng sa sẩy bạn
Đừng xa đạo nghĩa bỏ bê tình
Khi rầu rĩ đến càng buông lỏng
Buổi khó khăn về hãy lặng thinh
Ứng xử tròn vuông cùng xã hội
Vì non nước gọi sẽ quên mình
Ba đào hỗn loạn gắng làm thinh
Cầu vun vén nghĩa bài danh lợi
Muốn giữ gìn thân bỏ dục tình
Phẩm hạnh trui rèn chân chất nhã
Tâm hồn thoả nguyện rỡ ràng minh
Đời quay tít mãi đầy cơn mộng
Huyễn sắc phù du cộng ảo hình
*
TƯ DUY TÍCH CỰC
Truy tìm sự thật thoát vô minh
Lời hay ý đẹp luôn thông nghĩa
Tiếng kệ câu ca mãi thấu tình
Kẻ sĩ từ bi gìn trí tịnh
Người hiền hỷ xả giữ lòng thanh
Kiên trì học tập bồi công đức
Giáo lý nhìn ra giác ngộ mình
Biết cả năm loài tục lẫn thanh
Hỷ xả Thần Tiên đâu cố chấp
Từ bi Thánh Chúa chẳng vô tình
Lời hay khắc cốt gìn tâm mẫn
Ý đẹp ghi lòng giữ trí minh
Sự thật đang là luôn hiện hữu
Kinh qua trải nghiệm đã tu hành .
Nhận xét
Đăng nhận xét