CÂU THỀ KHẮC ĐẬM

 
CÂU THỀ KHẮC ĐẬM
[Ngũ độ]
 
Cảnh mộng tơ đào mãi siết tay
Tàn canh thoả nguyện gió trăng này
Luôn đồng điệu cảm tim ngời thắm   
Hãy sắt son thề dạ thẳng ngay
Khúc vũ mê hồn rôm rả giọng
Trường ca ảo diệu véo von ngày
Bên trà rượu phải lòng thơm phức
Hưởng thụ xuân tình giữa đắm say
 
Thơ đàn cảm xúc mặn nồng say
Mộng khải hoàn ca đẫm tháng ngày
Mãn nguyện loan phòng san sẻ xứng
Mong cầu tổ ấm giữ gìn ngay
Hoài phơi phới khảm bừng tim nọ
Mãi ngọt ngào yêu nhớ cảnh này
Lộng cỏ hoa chào hương quyến rũ
Câu thề khắc đậm giữa lòng tay
 
HANSY
*
ĐỂ LÒNG SAY
 
Đan luồn ủ ấm giữ vòng tay
Trĩu nhớ về nhau gửi nặng này
Một phút trao người tim trở mãi
Muôn lần đắm kẻ dạ chờ ngay
Mà duyên đã tưởng thề bao lúc
Bởi ái còn mơ hẹn những ngày
Mắt đẫm tìm chi hoài nẻo nọ
Men tình rượu ấy để lòng say .
 
Men tình rượu ấy để lòng say
Trải nữa nồng yêu giấc mộng ngày
Gặp gỡ mê hồn đang ắt hẳn
Tao phùng điểm má cũng vừa ngay
Chìm trong bể sóng chiều hoang vậy
Ngó dải dòng sông ngã tận này
Vẫn khỏa trăm phần thôi nghẹn cứ
Vương sầu lỡ quyện ấp bàn tay .
 
HA PHUONG
28.3

Nhận xét

Bài đăng phổ biến