NHỚ MÃI ĐÊM NÀO
NHỚ MÃI ĐÊM NÀO
[Ngũ độ]
Cảnh mộng ngời như tấm nhiễu điều
Đắm vỗ về hương nồng lửa dậy
Mê hò hẹn liễu ngát vườn yêu
Lòng xuân khởi phát mơ màng dệt
Cảm hứng trào tuôn gạ gẫm chiều
Vạt cỏ may nào giăng quyến rũ
Say mèm quán đổ quyện đình xiêu
Hoài mơ tưởng lịm giữa cưng chiều
Xuân tình bốc lửa tưng bừng lượn
Ngọc nữ thơm lừng nóng bỏng yêu
Khéo dỗ dành ai chờ bậu cửa
Thường mê mẩn nọ nép thân điều
Đâu dè bão quét tan huyền thoại
Kỷ niệm cay xè khúc lãng phiêu
*
GIẤC MỘNG PHIÊU
Làm cho lữ khách ngẩn ngơ điều
Hương thầm bưởi ấy còn thơm đọng
Buổi tím xoan này vẫn đậm yêu
Đã gửi lòng sâu về nọ chốn
Vừa thương các lặng trở qua chiều
Bên thềm gót trải xưa hờn giận
Mái cũ vương hoài đổ dạt xiêu .
Đài trang rạng rỡ khuấy non chiều
Hay người mãi nhủ bao hờn đọng
Tại kẻ luôn chờ mỗi bước yêu
Để mộc miên đầy rơi khẽ lối
Tràn cơn gió lộng kể hoang điều
Chăng từng vội ngỏ câu nồng đẫm
Ngõ nhỏ xa rồi giấc mộng phiêu. .
Nhận xét
Đăng nhận xét