VỌNG MÃI XƯA NẢO
518
VỌNG MÃI XƯA NẢO
Bởi cớ đâu thân hoài lẻ
bóng
Để đời qua trống rỗng não nùng
Ủ ấp một giọt tình chung
Mà sao nghe nặng giữa vùng nhớ thương.
Tơ duyên rải trăm đường
giữa gió
Mà sao không có được như mong
Từng đêm lòng lại nhủ lòng
Ai kia đành nỡ sạch bong thuở nào.
Nghe lời vọng lao xao dịu
ấm
Chắp tay nguyền mãi thắm niềm mơ
Khúc thề sẽ trọn niềm mơ
Để trong hạnh phúc dậy thơ chúng mình…
Hãy giữ nhé trung trinh
ước nguyện
Dẫu giông đời dời chuyển về đâu
Mình yêu cũng đã rất lâu
Lẽ nào xóa bỏ nhịp cầu ái ân…
HANSY
Để đời qua trống rỗng não nùng
Ủ ấp một giọt tình chung
Mà sao nghe nặng giữa vùng nhớ thương.
Mà sao không có được như mong
Từng đêm lòng lại nhủ lòng
Ai kia đành nỡ sạch bong thuở nào.
Chắp tay nguyền mãi thắm niềm mơ
Khúc thề sẽ trọn niềm mơ
Để trong hạnh phúc dậy thơ chúng mình…
Dẫu giông đời dời chuyển về đâu
Mình yêu cũng đã rất lâu
Lẽ nào xóa bỏ nhịp cầu ái ân…
Nhận xét
Đăng nhận xét