DUYÊN TÌNH DỆT THẮM

 
534
DUYÊN TÌNH DỆT THẮM
 
Tình mình nối kết từ thơ
Dẫu bao giông gió vẫn chờ đợi nhau
Đường thi sáu tám lồng câu
Gom đi góp lại đượm trầu cau thôi.
 
Nhớ xưa dạ những bồi hồi
Vẫn chan một chữ ái thôi thúc lòng
Nuộc tình buộc chặt niềm mong
Để thuyền yêu mãi giữa trong trẻo đời.
 
Năm vần bảy chữ người ơi
Tới lui vẫn một vợi vời là Em
Thương nhau mây nước cặp kèm
Hò lơ tiếng hát ngọt mềm mại nghe.
 
Lắng lòng trỗi khúc nồng khoe
Sắt son thơ phú chẳng nhòe nhẹt tim
Thuở nao dõi tiếng theo tìm
Dìu nhau chung bước khiến chìm đắm  mơ.
 
Thương hoài, xướng họa vần thơ
Tơ hồng dệt mối đẫm bờ bến nao…
 
HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến