Hà Nội - THÀNH CỔ LOA
THÀNH CỔ LOA
[Ngũ độ]
Thăm Hà Nội ghé chỗ mình
ưa
Lịch sử ngàn năm dũng khí thừa
Ấy Cổ Loa thành kiêu hãnh lượn
Kia đền Thục Phán cảm hoài đưa
Gieo vào Giếng Ngọc ngùi vay trả
Giã biệt Bà Châu đắng phỉnh lừa
Khoảng tháng Giêng về khơi lễ hội
Cho toàn cõi Việt nhớ người xưa
Cổ tích ghi rành những
chuyện xưa
Thần Cao Lỗ chán kẻ giăng lừa
Đành buông thánh nỏ quân mình chạy
Bỏ mặc Loa thành gió bão đưa
Thiết tưởng trừ gian hoài vẫn tạc
Đề cao cảnh giác mãi không thừa
Chiều vang tiếng gọi từ sâu thẳm
Cẩm tú sơn hà thật dễ ưa
HANSY
[Ngũ độ]
Lịch sử ngàn năm dũng khí thừa
Ấy Cổ Loa thành kiêu hãnh lượn
Kia đền Thục Phán cảm hoài đưa
Gieo vào Giếng Ngọc ngùi vay trả
Giã biệt Bà Châu đắng phỉnh lừa
Khoảng tháng Giêng về khơi lễ hội
Cho toàn cõi Việt nhớ người xưa
Thần Cao Lỗ chán kẻ giăng lừa
Đành buông thánh nỏ quân mình chạy
Bỏ mặc Loa thành gió bão đưa
Thiết tưởng trừ gian hoài vẫn tạc
Đề cao cảnh giác mãi không thừa
Chiều vang tiếng gọi từ sâu thẳm
Cẩm tú sơn hà thật dễ ưa
******************************************
*Thành Cổ Loa là kinh đô của nhà nước Âu Lạc dưới thời An Dương Vương vào khoảng thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên và của nhà nước phong kiến dưới thời Ngô Quyền thế kỷ 10 tại vùng đất xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội.
Vào thời Âu Lạc, Cổ Loa nằm vào vị trí đỉnh của tam giác châu thổ sông Hồng và là nơi giao lưu quan trọng của đường thủy và đường bộ. Từ đây có thể kiểm soát được cả vùng đồng bằng lẫn vùng sơn địa. Cổ Loa là một khu đất đồi cao ráo nằm ở tả ngạn sông Hoàng
*Thành Cổ Loa là kinh đô của nhà nước Âu Lạc dưới thời An Dương Vương vào khoảng thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên và của nhà nước phong kiến dưới thời Ngô Quyền thế kỷ 10 tại vùng đất xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội.
Vào thời Âu Lạc, Cổ Loa nằm vào vị trí đỉnh của tam giác châu thổ sông Hồng và là nơi giao lưu quan trọng của đường thủy và đường bộ. Từ đây có thể kiểm soát được cả vùng đồng bằng lẫn vùng sơn địa. Cổ Loa là một khu đất đồi cao ráo nằm ở tả ngạn sông Hoàng
Nhận xét
Đăng nhận xét