XUÂN ĐÃ ĐẾN
XUÂN ĐÃ ĐẾN
Mùa đông qua đi, mùa xuân tìm đến
Nụ hồng tươi đánh thức cõi yêu thương
Em đã đến, tung tăng vườn ngọc bích
Óng ả trong chiều tiếng nhạc triều dương
Mắt môi ơi, xin được cứ thơ ngây
Hồn trinh bạch giữa muôn vàn mây gió.
Mùa đông qua đi, mùa xuân về tới
Có nghe chăng, khúc hát cũ vọng về
Vườn hồng nở búp non đầu thơ dại
Xuân đến kìa, em lượn với xuân đi...
HANSY
Mùa đông qua đi, mùa xuân tìm đến
Nụ hồng tươi đánh thức cõi yêu thương
Em đã đến, tung tăng vườn ngọc bích
Óng ả trong chiều tiếng nhạc triều dương
Mắt môi ơi, xin được cứ thơ ngây
Hồn trinh bạch giữa muôn vàn mây gió.
Mùa đông qua đi, mùa xuân về tới
Có nghe chăng, khúc hát cũ vọng về
Vườn hồng nở búp non đầu thơ dại
Xuân đến kìa, em lượn với xuân đi...
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét