TỬU CA

TỬU CA

Vì em chẳng giữ vẹn như lời
Khiến ngã ân tình phải rẽ đôi
Để cánh nồng hoan tàn úa mãi
Cùng nong thệ ước biệt ly rồi
Trầm hương thuở đó giờ tan lạc
Kỷ niệm hôm nào cũng dạt trôi
Cứ nuối môi hồng sao tráo trở
Làm cho quá vãng xót xa bồi

Làm cho quá vãng xót xa bồi
Dạ khúc ân nguyền cũng lặng trôi
Trúc trắc hương lòng ngao ngán nhẽ
Tàn hoang sắc mộng dở dang rồi
Tìm đâu hiệp ý ngày xưa cõi
Đã hết chung đường thuở ấy đôi 
Dốc tửu ta hoài đau kỷ niệm
Vì em chẳng giữ vẹn như lời

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến