CHÀO KỶ HỢI – 2019


1.
CHÀO KỶ HỢI – 2019
[Thuận nghịch độc]

Mai cúc thỏa lòng quấn quyện Xuân
Gió loang thềm tỏa mộng hương trần
Cài thơm thảo luyến bừng thơ lịm
Dậy ngát ngan tình lộng phú ngân
Phai khổ ước ngời bay bổng ngút
Trỗi mơ nồng đượm chứa chan gần
Dài thêm phúc phận thương thầm mãi   
Vai áo thỏng đời dạo bước chân

Chân bước dạo đời thỏng áo vai
Mãi thương thầm phận phúc thêm dài
Gần chan chứa đượm nồng mơ trỗi
Ngút bổng bay ngời ước khổ phai
Ngân phú lộng tình ngan ngát dậy
Lịm thơ bừng luyến thảo thơm cài
Trần hương mộng tỏa thềm loang gió
Xuân quyện quấn lòng thỏa cúc mai

HANSY

CHÀO XUÂN MỚI 

Mai đào nụ thắm nở bừng xuân
Nắng đẹp đường hoa rực cõi trần
Cài gió nhẹ vương lòng mến gửi
Dạo đàn êm bổng tiếng xa ngân
Phai màu sắc nhạt chiều buông lả
Đậm nghĩa tình sâu cảm đến gần
Dài sợi nhớ thương hình bóng phủ
Vai kề bước thả nhịp cùng chân

Chân cùng nhịp thả bước kề vai
Phủ bóng hình thương nhớ sợi dài
Gần đến cảm sâu tình nghĩa đậm
Lả buông chiều nhạt sắc màu phai
Ngân xa tiếng bổng êm đàn dạo
Gửi mến lòng vương nhẹ gió cài
Trần cõi rực hoa đường đẹp nắng
Xuân bừng nở thắm nụ đào mai

Minh Hien
2.
ẢO DIỆU XUÂN TÌNH
[THTK-Trắc bằng]

HÒA quyện lòng nhau đượm tiếng cười
CUNG nguyền rạng rỡ lịm hồn ơi
TÌNH chan chứa dậy mơ màng rưới
ÁI thiết tha bừng rộn rã tuơi
MÙA kết mùi hương nồng phúc lợi
XUÂN loang sắc mộng biếc ngôn lời
ĐỢI hôm hiệp cẩn êm đềm tới
ĐỂ MỘNG BỪNG THƠM NẺO  ĐẤT TRỜI

ĐỂ niềm ái cảm thêm vời vợi
MỘNG thỏa trầu cau dào dạt tới
BỪNG ngọt ngào tim vũ khúc mời
THƠM đờ đẫn dạ ân nguyền gởi
NẺO thơ phảng phất lịm hoan cời
ĐẤT ấy triền miên nồng ngát khởi
TRỜI thắm môi hồng điệu lả lơi
HÒA CUNG TÌNH ÁI MÙA XUÂN ĐỢI

HANSY

DẠ KHÚC XUÂN NGỜI

HÒA đắm hồn thơ rạng rỡ cười
CUNG đàn trỗi nhịp khúc tình ơi
DIỄM đan sắc dịu cùng môi khởi
ÁI quyện hương lành lẫn mắt tuơi
VÀO ước niềm hoan nồng mặn gởi
XUÂN mơ ý đượm ngất ngây lời
ĐỢI duyên mùa hẹn thùa yêu tới
ĐỂ MỘNG NGỜI XANH LỘNG ĐẤT TRỜI

ĐỂ hương rót đượm trùng xa vợi
MỘNG trải êm nồng giao chuyển tới
NGỜI nẻo lòng thuơng quấn quyện mời
XANH miền dạ nhớ cuồng quay gởi
LỘNG mây diễm biếc nhịp đan lời
ĐẤT gió huyền mơ vần dệt khởi
TRỜI xuyến xao cùng điệu vũ lơi
HÒA CUNG DIỄM ÁI VÀO XUÂN ĐỢI.

Hà Thu
3.
ĐẪM BIẾC THỀM XUÂN
[Thuận nghịch độc]

Ngời sắc tỏa hương đẫm biếc thềm
Đượm lòng cung ái ngọt ngào đêm
Khơi dào dạt ý lâng bừng tỏa
Trỗi xạc xào tim phả dịu mềm
Lời ngát lịm gieo đờ đẫn lại
Mộng dài ươm kết vặc vằng thêm
Vơi đầy nuộc nghĩa thơm tình vẹn
Đời kiếp mãn Xuân diễm tuyệt kềm

Kềm tuyệt diễm Xuân mãn kiếp đời
Vẹn tình thơm nghĩa nuộc đầy vơi
Thêm vằng vặc kết ươm dài mộng
Lại đẫn đờ gieo lịm ngát lời
Mềm dịu phả tim xào xạc trỗi
Tỏa bừng lâng ý dạt dào khơi
Đêm ngào ngọt ái cung lòng đượm
Thềm biếc đẫm hương tỏa sắc ngời

HANSY

NÉT XUÂN NGỜI

Ngời xuân nét rạng trải xanh thềm
Diễm mộng neo hoài phủ ướt đêm
Khơi dải nguyệt mờ lưu luyến đẫm
Cuộn đôi rồng đỏ vấn vương mềm
Lời thương vỡ sánh hồn mong đợi
Lửa nguyện đan dầm não xót thêm
Vơi hẫng hụt ngần trong thảm thiết
Đời thơ soạn bút ngả nghiêng kềm

Kềm nghiêng ngả bút soạn thơ đời
Thiết thảm trong ngần hụt hẫng vơi
Thêm xót não dầm đan nguyện lửa
Đợi mong hồn sánh vỡ thương lời
Mềm vương vấn đỏ rồng đôi cuộn
Đẫm luyến lưu mờ nguyệt dải khơi
Đêm ướt phủ hoài neo mộng diễm
Thềm xanh trải rạng nét xuân ngời.

Anh Vũ


Nhận xét

Bài đăng phổ biến