VĨNH CỬU KIM BẰNG

 
VĨNH CỬU KIM BẰNG
[Ô thước-Ngũ độ]
 
Thơ Đường Xướng Hoạ nghĩa tình say
Diệu ảo niềm mơ những tháng ngày
Sũng vận tuôn trào như nước chảy
Thanh lời thấu cảm tựa rồng bay
Hoài đem diễm ý tưng bừng nhạy
Ẩn chứa hồng tâm rộn rã dày
Nhặt chữ gom vần ngan ngát khảy
Trau bồi bạn hữu nức lòng thay
 
Bạn hữu trau bồi khó đổi thay
Tình thơm lẽ sống cảm thông dày
Cô choàng nghĩa mượt bừng chim nháy
Cậu thả duyên nồng giỡn bướm bay
Lả lướt tài hoa chuyền ngợp dãy
Triền miên tuyệt hảo ước thêm ngày
Vàng mơ thoả nguyện trầm hương láy
Xướng Hoạ thơ Đường vĩnh cửu say
 
HANSY
*
BẠN HỮU ĐƯỜNG THƠ
 
Đối ngẫu thơ đường để được say
Tình trao nghĩa gởi tháng năm ngày
Vần gieo vận kết từ tuôn chảy
Ý họp tâm hòa chữ thả bay
Lãng tử trang đài mong đợi láy
Tài ba thục nữ nhớ thương dày
Trau giồi ngữ vựng lời đưa đẩy
Bạn hữu ân nồng hiểu lắm thay
 
Ân nồng bạn hữu chẳng hề thay
Giữ chặt càng thêm để lớn dày
Dẫu có ba đào không cạn chảy
Cho dù gió bão chẳng tàn bay
Thuyền quyên lãng tử xây tình ái
Mặc khách hồng nhan hiểu những ngày
Xướng họa giao hòa mê mẩn ngãi
Thơ đường đối ngẫu mặn nồng say
 
Thuan Văn Nguyen
 
 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến