THAY LỜI MUỐN NÓI

 

THAY LỜI MUỐN NÓI
[Bát điệp-Ngũ độ]
 
Hoài YÊU mãnh liệt với Minh Hiền
Vẫn dặn YÊU nàng phải trước tiên
Ngát nũng YÊU kiều thêm giọng dẻo
Nồng YÊU lãng mạn giải tâm phiền
YÊU bền cảm xúc tưng bừng nhạc
Nhớ khẳm YÊU vì rộn rã hiên
Vũ điệu tình YÊU thường bốc lửa
Phừng YÊU ngẫu hứng vội sang liền
 
Cảm nhận mùi YÊU đã thấy liền
YÊU ngời cảnh mộng trước hàng hiên
Tròn YÊU ý hợp triền miên thoả
Sũng đượm lời YÊU vắng vẻ phiền
Khảm ngọt ngào YÊU quàng vũ khúc
YÊU mùi mẫn đắm phải đầu tiên
Dù dông tố quật thề YÊU mãi
Ngưỡng mộ nàng YÊU bởi rất hiền
 
HANSY
*
THƯƠNG YÊU MÃI ĐỢI
 
Nhớ mãi người THƯƠNG vẻ dịu hiền
THƯƠNG hoài dáng nhỏ tựa thần tiên
Ngàn THƯƠNG muốn gởi đừng lo nghĩ
Vạn luyến thầm THƯƠNG đỡ tủi phiền
Cảm mến ngơ hồn THƯƠNG giữa dạ
THƯƠNG nhìn xoã tóc chải đầu hiên
Ngày đêm nghĩ đến THƯƠNG rồi giận
Đã mở lời THƯƠNG chạy đến liền
 
Lời THƯƠNG đã ngỏ nối sông liền
Cách trở THƯƠNG rồi vượt ngõ hiên
Viễn cảnh THƯƠNG nồng bao hạnh phúc
Tình THƯƠNG sưởi ấm những ưu phiền
Trên đời đẹp nhất lòng THƯƠNG cảm
Cõi ảo THƯƠNG hoài một bóng tiên
Cũng bởi THƯƠNG nhiều nên quấn quyện
Vần THƯƠNG ấp ủ đợi dâu hiền
 
Minh Hien





Nhận xét

Bài đăng phổ biến