DIỄM NỮ PHƯỢNG QUỲNH
DIỄM NỮ PHƯỢNG QUỲNH
Diễm sắc trầm hương vẻ
Phượng Quỳnh
Môi cười quyến rũ rợp bình minh
La đà dẻo mượt ngời cung cấm
Khấp khởi nồng thơm sũng nguyệt đình
Khẽ đụng bao chàng ngây ngất hoảng
Tươi cài cặp mắt rỡ ràng xinh
Dù mưa gió bão từng lay động
Quyết giữ vần thơ kỷ niệm tình
Lời thơ vẫn tuyệt nét
riêng mình
Bổng vút yêu kiều nghĩa diệu linh
Mãi ủ tim lòng chan hạnh phúc
Hoài mơ cuộc sống tẩm thanh bình
Tình quê vẫy gọi nồng thơm thảo
Viễn xứ trau bồi rợp hiển vinh
Cõi lộc trời ban nhiều xúc cảm
Đường mây rạng rỡ bước đăng trình
HANSY
*
THƠ LOẠN
Phiêu thơ vẽ lại đóa tâm
Quỳnh
Khả ái yêu kiều nét diễm minh
Thả dáng thanh tao bên bậu cửa
Buông hương bát ngát tận đầu đình
Ai nhìn cũng luyến màu hoa đẹp
Kẻ thấy luôn chiều sắc ngọc xinh
Sáng dậy tan nhoà theo huyễn ảnh
Đêm qua chẳng biết có lưu tình
Chẳng biết có ai nghĩ đến
mình
Cuộc đời ấy vậy thật điêu linh
Hôm qua rộn rã nồng câu chúc
Giờ đã êm ru nhạt tiếng bình
Mỹ tứ còn đâu bao mộng ảo
Lời khen chẳng nữa chút hư vinh
Ta về gói hết vào dư niệm
Để ước ghi lên dấu nhật trình
Phượng Quỳnh
Môi cười quyến rũ rợp bình minh
La đà dẻo mượt ngời cung cấm
Khấp khởi nồng thơm sũng nguyệt đình
Khẽ đụng bao chàng ngây ngất hoảng
Tươi cài cặp mắt rỡ ràng xinh
Dù mưa gió bão từng lay động
Quyết giữ vần thơ kỷ niệm tình
Bổng vút yêu kiều nghĩa diệu linh
Mãi ủ tim lòng chan hạnh phúc
Hoài mơ cuộc sống tẩm thanh bình
Tình quê vẫy gọi nồng thơm thảo
Viễn xứ trau bồi rợp hiển vinh
Cõi lộc trời ban nhiều xúc cảm
Đường mây rạng rỡ bước đăng trình
*
THƠ LOẠN
Khả ái yêu kiều nét diễm minh
Thả dáng thanh tao bên bậu cửa
Buông hương bát ngát tận đầu đình
Ai nhìn cũng luyến màu hoa đẹp
Kẻ thấy luôn chiều sắc ngọc xinh
Sáng dậy tan nhoà theo huyễn ảnh
Đêm qua chẳng biết có lưu tình
Cuộc đời ấy vậy thật điêu linh
Hôm qua rộn rã nồng câu chúc
Giờ đã êm ru nhạt tiếng bình
Mỹ tứ còn đâu bao mộng ảo
Lời khen chẳng nữa chút hư vinh
Ta về gói hết vào dư niệm
Để ước ghi lên dấu nhật trình
Nhận xét
Đăng nhận xét