KHUÊ NỮ MINH HIỀN

KHUÊ NỮ MINH HIỀN
[Ngũ độ]
 
Lòng vui rộn rã quyến MINH HIỀN
Cảm xúc mơ màng lịm giữa hiên
Vẫy bút xòe thơ bồng mọi nẻo
Dìu hương thoảng giọng đắm bao miền
Môi hồng lãng mạn cài xuân sắc
Váy mỏng yêu kiều lượn cõi tiên
Vững chải niềm tin vào cuộc sống
Tình say hạnh phúc đẫm trăng viền
 
Nghề luôn tiếp cận giữa kim tiền
Mộng cảm song hành cõi bút nghiên
Nghỉ việc vòng xe cười hấp dẫn
Vào phim lướt truyện giảm ưu phiền
Xem chừng sản nghiệp bền sung túc
Ngó bộ tinh thần ổn mãn viên
Diễm vẻ đài trang Hà Nội gốc
Đời vui vượng phước bởi tâm hiền
 
HANSY
*
TRI ÂM

Hãnh diện vì luôn có bạn hiền
Ta cùng ngắm cảnh nguyệt đầu hiên
Gieo vần xướng hoạ trên từng nẻo
Trải tứ hoà ca khắp mọi miền
Cuộc sống yên bình như cảnh mộng
Tâm hồn thoải mái tựa thần tiên
Lưu vào kỷ niệm thi đường nhớ
Diễm ảo vần thơ một nét viền

Kết nghĩa tri âm chẳng bạc tiền
Trau dồi bút mực rũa mài nghiên
Tao nhân mặc khách khen tài giỏi
Lãng tử hồng nhan rũ muộn phiền
Ước cảnh tương phùng tâm mãn nguyện
Mong ngày gặp gỡ phút đoàn viên
Vầng trăng cổ tích về trong mộng
Toả sáng đời nhau mãi dịu hiền

Minh Hien










Nhận xét

Bài đăng phổ biến