HỒNG NHAN TRI KỶ
HỒNG NHAN TRI KỶ
[THTK-Bằng trắc]
DUYÊN nồng chạm ngõ mượt đời trai
THIÊN bền kết mộng bừng hoa trái
LÝ vững chuyền mơ trỗi sắc tài
NĂNG động thơ ngời loang tứ hải
TƯƠNG hoà phú diễm đượm bồng lai
NGỘ thơm tỏa ngát hồng nhan toại
TRI KỶ TRẦM HƯƠNG NHẬT NGUYỆT CÀI
KỶ niệm ban đầu ôi thật ngố
TRẦM lắng nhu huyền vẻ cỗi khô
HƯƠNG mời quyến rũ lòng ngoan cố
NHẬT thường ngúng nguẩy dẫu còn thô
NGUYỆT mãi yêu kiều dù thậm khổ
CÀI ước cùng nhau hiệp một bồ
HỮU DUYÊN THIÊN LÝ NĂNG TƯƠNG NGỘ
Nhận xét
Đăng nhận xét