NGỌT BÙI DẤU YÊU
NGỌT BÙI DẤU YÊU
[TNT-Độc vận]
Ngọt bùi mãn kiếp phả nồng Thương
Ngọt say mộng cảnh cuồng mê đắm
Ngọt nũng đêm ngày khẳm luyến Thương
Ngọt dẻo hồi xuân càng thậm nhớ
Ngọt lừ cảm xúc mãi hằng Thương
Ngọt ân ái phởn tuần trăng mật
Ngọt xớt hương tình thật dễ Thương
Thương mến giao hoà hương quả Ngọt
Thương buổi nhàn du cảnh sắc nồng
Thương chiều sủng ái làn môi Ngọt
Thương hoài ngọc nữ bởi toàn xinh
Thương mãi tình thơ vì quá Ngọt
Thương hoạ mi ngời cám dỗ tim
Thương nàng quyến rũ vô cùng Ngọt
*
NGỌT THƯƠNG
Ngọt giấc mê nồng cảnh được Thương
Ngọt êm phả tiếng làm mong đợi
Ngọt ấm buông lời tỏ nhớ Thương
Ngọt mấy cung đàn mây gió thoảng
Ngọt ngàn câu hát điệu tình Thương
Ngọt thêm chút nữa trao người nhé
Ngọt bởi yêu chiều đẫm dạ Thương
Thương để trong lòng tan chảy Ngọt
Thương trọn một đời mãi ấm êm
Thương từ vạn kiếp luôn ngào Ngọt
Thương ai trời lạnh sắc môi hồng
Thương buổi gió nồng hương tóc Ngọt
Thương ngất ngây hồn đã ngấm say
Thương này mãi nhé trao lời Ngọt
Nhận xét
Đăng nhận xét