YÊU THUỞ DẬY THÌ

 
YÊU THUỞ DẬY THÌ
[Áp cú]
 
Quyến rũ bùa yêu thuở dậy thì
Thì trời ảo diệu vẫn thường khi
Khi vàng đá cảm dường như tại
Tại biển đời giăng có lẽ vì
Vì xứng đôi tình không ngại dẫu
Dẫu trầy xước dạ chẳng nề chi
Chi bằng lịm đắm hoà tiên cảnh
Cảnh tượng bồng lai cũng khó bì
 
Giàu sang kiệt xuất chẳng so bì
Bì cũ xưa nào có kể chi
Chi chít tằm tơ nồng dệt thoả
Thoả thuê hạnh phúc sũng yêu vì
Vì thương chết mệt nên từng bởi
Bởi nhớ bao trùm vọng mỗi khi
Khi khải hoàn ca bài mộng ước
Ước mơ cảm xúc độ đương thì
 
HANSY
*
THÔI ĐÀNH...
(Tiệt hạ, áp cú)
 
Đành thôi đã hết mộng xuân thì...
Thì cũng một thời dại đến khi...
Khi đắm say lòng quên mọi lúc...
Lúc mơ tưởng ái nghĩ đâu vì...
Vì con tạo cứ xoay vần bởi...
Bởi số trời nên chẳng dám bì...
Bì được làm sao mà cố để...
Để hồng nhan úa tội tình chi...
 
Chi được nên duyên phải cố bì...
Bì cùng chúng bạn cũng nhiều khi...
Khi vui rộn rã tuỳ theo lúc...
Lúc chán thờ ơ có phải vì...
Vì mảnh tình riêng nên ngỡ tại...
Tại thân mình lẻ nghĩ thôi thì...
Thì theo phận số dường như đã...
Đã thế bây giờ hỏi định chi...
 
Minh Hien

Nhận xét

Bài đăng phổ biến