DIỆU NỮ KIM THOA
DIỆU NỮ KIM THOA
[Ngũ độ]
Tên nàng diệu nữ vốn là Thoa
Vẻ đẹp tài năng mãi chói lòa
Diễm điệu đà tim càng sắc sảo
Xinh lồng lộng dáng quả hào hoa
Tình duyên hạnh phúc mơ màng cảm
Bạn hữu vần thơ gởi gắm hòa
Giữa chốn đô thành xe ngựa tỏa
An bình cuộc sống chẳng hề ngoa
Chí vững tâm bình mặc kẻ ngoa
Niềm vui kết bạn trải chan hòa
Thiên đường mộng ước huy hoàng nẻo
Cảnh trí mơ thề lộng lẫy hoa
Mãi hẹn hò trong ngàn ý bảnh
Hoài bay bổng giữa ánh trăng lòa
Trầm hương ngũ sắc vầy quanh lượn
Diễm lệ tơ hồng khảm xuyến thoa
HANSY
[Ngũ độ]
Tên nàng diệu nữ vốn là Thoa
Vẻ đẹp tài năng mãi chói lòa
Diễm điệu đà tim càng sắc sảo
Xinh lồng lộng dáng quả hào hoa
Tình duyên hạnh phúc mơ màng cảm
Bạn hữu vần thơ gởi gắm hòa
Giữa chốn đô thành xe ngựa tỏa
An bình cuộc sống chẳng hề ngoa
Chí vững tâm bình mặc kẻ ngoa
Niềm vui kết bạn trải chan hòa
Thiên đường mộng ước huy hoàng nẻo
Cảnh trí mơ thề lộng lẫy hoa
Mãi hẹn hò trong ngàn ý bảnh
Hoài bay bổng giữa ánh trăng lòa
Trầm hương ngũ sắc vầy quanh lượn
Diễm lệ tơ hồng khảm xuyến thoa
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét