NUỐI


NUỐI
[Giao cổ]

Nuối tiếc đẫm lòng diễm ái ơi
Ngàn xa cách trở sắc hương bời
Tàn đêm héo ngẩn ngơ vời vợi
Lặng lẽ âm thầm buốt dạ rơi
Buổi nọ tưởng đâu tình đã tới
Bây giờ sực tỉnh nghĩa lìa vơi
Nguồn thương héo hắt chòng chao đợi
Kỷ niệm thẳm mù giữa biển khơi

Kỷ niệm thẳm mù giữa biển khơi
Đâu còn nghĩa cũ khiến tình vơi
Hoang tàn lạnh thẩn thờ đau với
Khắc khoải mê nhàu ngã nghiệt rơi
Người chẳng trông về thơm thảo đợi
Ta rày vẫn rộn nhớ nhung bời
Từng khuya quá vãng về thăm hỏi
Nuối tiếc đẫm lòng diễm ái ơi

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến