DIỄM MỘNG


171
DIỄM MỘNG
[Ngũ độ]

Diễm ảo nghê thường áng mộng lai
Trầm hương rộn rã ngát trang đài
Duyên tình tỏa biếc hai thành một
Vũ khúc quay nồng một trở hai
Ngất ngưởng triền chim đờ đẫn lại
Lần khân cõi bướm mệt mê dài
Bồng lai trúc phượng ngàn năm thỏa
Rạng rỡ môi cười nẻo nắng khai

Rạng rỡ môi cười nẻo nắng khai
Vàng thơm thảo ngát lộng thương dài
Mùa hoan phả khắp êm đềm một
Cõi lịm loang cùng phảng phất hai
Rộn rã tim hồng lan tỏa sắc
Triền miên dạ thắm ngỏ lâng đài
Tay nồng quấn quyện ngời yêu phả
Diễm ảo nghê thường áng mộng lai

HANSY

HOAN TÌNH

Ta mình trải thắm quãng bồng lai
Rát bỏng hồn thương rỡ mộng đài
Gió quyện môi nồng đan lẫn một
Mây hòa mắt đượm quấn cùng hai
Vườn xuân dạ đắm hoan ngời mãi
Ngõ ái lòng say lộng huyễn dài
Rót điệu mơ màng tay níu lại
Êm đềm thảo khúc dập dìu khai

Êm đềm thảo khúc dập dìu khai
Để lối duyên đưa quyện quấn dài
Chữ nhớ đơm về chung bến một
Vần mong ghép lại nối đường hai
Kìa sương ánh phả mờ xuyên ảo
Cả khói mành buông lộng huyễn đài
Mát lịm hương đời môi đẫm ải
Ta mình trải thắm quãng bồng lai.

Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến