TÌNH THU
254.
TÌNH THU
Thu trời gió nhẹ cuốn tầng cao
Tha thướt vầng mây chuếnh choáng vào
Mặt đất bum xòe loang dậy nước
Khung trời rộng mở lộng soi hào
Rạng rỡ tươi hồng lan huệ cúc
Êm đềm ngát lịm trúc hương đào
Màu nắng se giòn vương tháp mộng
Cảnh tình như vẽ mãi thầm ao
HANSY
Thu trời gió nhẹ cuốn tầng cao
Tha thướt vầng mây chuếnh choáng vào
Mặt đất bum xòe loang dậy nước
Khung trời rộng mở lộng soi hào
Rạng rỡ tươi hồng lan huệ cúc
Êm đềm ngát lịm trúc hương đào
Màu nắng se giòn vương tháp mộng
Cảnh tình như vẽ mãi thầm ao
HANSY
THU NGUYỆT
Trăng lồng bóng mượt dậy lòng ao
Phơ phất hàng hiên một dáng đào
Thư các nghiêm lòng như đế chủ
Thảo trang đĩnh đạc tựa vương hào
Gió đưa sắc mộng triền miên đến
Nguyệt ghé phòng mơ lả lướt vào
Bát ngát ân tình loang diệu ảo
Chắp nồng thơ điệu duỗi tầm cao
HANSY
Trăng lồng bóng mượt dậy lòng ao
Phơ phất hàng hiên một dáng đào
Thư các nghiêm lòng như đế chủ
Thảo trang đĩnh đạc tựa vương hào
Gió đưa sắc mộng triền miên đến
Nguyệt ghé phòng mơ lả lướt vào
Bát ngát ân tình loang diệu ảo
Chắp nồng thơ điệu duỗi tầm cao
HANSY
THU DẠO
Thẩn thơ dạo bước dọc triền ao
Nắng dọi bờ nghiêng thẫm lý đào
Cúc thắm xòe hương bừng kín giậu
Hồng tươi hé nụ dậy quanh hào
Hồn thơ xao xuyến mòng mơ đến
Khúc nhạc ngất ngây rạng rỡ vào
Tha thướt tóc mây vờn trước ngõ
Mộng lòng tha thướt diệu tình cao
HANSY
Thẩn thơ dạo bước dọc triền ao
Nắng dọi bờ nghiêng thẫm lý đào
Cúc thắm xòe hương bừng kín giậu
Hồng tươi hé nụ dậy quanh hào
Hồn thơ xao xuyến mòng mơ đến
Khúc nhạc ngất ngây rạng rỡ vào
Tha thướt tóc mây vờn trước ngõ
Mộng lòng tha thướt diệu tình cao
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét