HƯ KHÔNG CÕI TẠM

255.
HƯ KHÔNG CÕI TẠM 

U sầu đông đến gọt cành khô 
Lác đác
cành lau rũ quyện hồ 
Man mác
hồn loang mờ mịt dõi
Ê chề dạ nẫu nỗi niềm 
Phước phần thuở trước ôi tàn hẻo
Thân phận bây chừ biết trú mô 
Cõi tạm trắng
xương dù cố giãy
Sao
đời bạc ác đẩy cùng xô 

HANSY



THÔI KỆ 

Túi ví sao hoài phải rỗng khô 
Tiền tài thu nhập biết tìm mô 
Tài kim đâu dễ làm nên chuyện 
Số rệp làm chi khuấy được hồ 
Bước xuống trèo lên nào bạc lại
Thở dài than ngắn chẳng đồng vô 
Ông trời ghẹo mãi buồn như trấu 
Cái kiếp bọt bèo khó dạt xô 

HANSY



Nhận xét

Bài đăng phổ biến