TUỔI CẬP KÊ
252.
TUỔI CẬP KÊ(Ngũ độ thanh)
Cài trâm đến tuổi được bên chồng
Vạn kiểu vui mừng lẫn ngóng mong
Xõa ước ân tình đan phận mỏng
Thầm mơ hạnh phúc khỏa tim hồng
Mơ màng huyễn ngọt ngào duyên nóng
Mải miết cung huyền rạng rỡ trong
Tỏa luyến bồng lai vào giữa mộng
Vàng thơm diệu ngát cõi hương lòng
HANSY
Cài trâm đến tuổi được bên chồng
Vạn kiểu vui mừng lẫn ngóng mong
Xõa ước ân tình đan phận mỏng
Thầm mơ hạnh phúc khỏa tim hồng
Mơ màng huyễn ngọt ngào duyên nóng
Mải miết cung huyền rạng rỡ trong
Tỏa luyến bồng lai vào giữa mộng
Vàng thơm diệu ngát cõi hương lòng
HANSY
CẦU THÊ
Trời sinh cũng ước được nên chồng
Có vợ ngon lành thỏa nỗi mong
Chẳng ngớ ngơ khờ như bị rỗng
Mà thơm thảo ngát tựa hoa hồng
Nghê thường diệu nghĩa tình vun đống
Diễm ái chan đời lạc thủy trong
Muối mặn gừng cay hoài vẫn bỏng
Trầm hương mãi đượm lửa đun lòng
HANSY
Trời sinh cũng ước được nên chồng
Có vợ ngon lành thỏa nỗi mong
Chẳng ngớ ngơ khờ như bị rỗng
Mà thơm thảo ngát tựa hoa hồng
Nghê thường diệu nghĩa tình vun đống
Diễm ái chan đời lạc thủy trong
Muối mặn gừng cay hoài vẫn bỏng
Trầm hương mãi đượm lửa đun lòng
HANSY
TÌM QUÊN
Từ khi nguyệt trải ánh vui chồng
Chằng nữa mơ màng cộng ước mong
Kỷ niệm ơ thờ loang cõi trống
Ân tình lở dỡ bạt thơ hồng
Đâu còn mặn thuở nguyền thơm nóng
Tuổi thệ phai tàn đã hết trong
Vãn cảnh tìm quên đời thật chóng
Cầu xin ổn định giữa tâm lòng
HANSY
Từ khi nguyệt trải ánh vui chồng
Chằng nữa mơ màng cộng ước mong
Kỷ niệm ơ thờ loang cõi trống
Ân tình lở dỡ bạt thơ hồng
Đâu còn mặn thuở nguyền thơm nóng
Tuổi thệ phai tàn đã hết trong
Vãn cảnh tìm quên đời thật chóng
Cầu xin ổn định giữa tâm lòng
HANSY
MỘNG & THỰC
Nhiều đôi vẫn ước vợ say chồng
Góp gạo chung nhà mãi thỏa mong
Ấp ủ hương nguyền cho trỗi mọng
Bồi vun sắc thệ phả loang hồng
Nào hay bảy bữa không còn nóng
Mới được dăm ngày chẳng giữ trong
Trợn mũi nhăn mày luôn trở chống
Còn đâu thuở trước nguyện chung lòng
HANSY
Nhiều đôi vẫn ước vợ say chồng
Góp gạo chung nhà mãi thỏa mong
Ấp ủ hương nguyền cho trỗi mọng
Bồi vun sắc thệ phả loang hồng
Nào hay bảy bữa không còn nóng
Mới được dăm ngày chẳng giữ trong
Trợn mũi nhăn mày luôn trở chống
Còn đâu thuở trước nguyện chung lòng
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét