NẮNG THU

258.
NẮNG THU

Thu nắng ươm vàng lóng lánh rơi
Thướt tha dải lụa trải chân trời
Gieo vần hạ bút choàng tơ trỗi
Bấm phím gảy đàn dạo khúc chơi
Bảng lảng câu từ gom dựng ý
Mênh mang tứ nghĩa thoảng xây lời
Hoa nồng gió mượt lèn mơ ước
Mây nước quyện tình hạnh phúc ơi

HANSY



SẦU 

Gối chiếc đơn phòng tẻ lạnh ơi 
Niềm đau cô lẽ khó than lời 
Tưởng là hẹn ước tình nên thật 
Ai biết phụ phàng kiểu giỡn chơi 
Xa xót nẻo nguyền tan vỡ mộng 
Đớn đau lối thệ oán trách trời 
Người đi rạng rỡ niềm vui mới 
Để lại u sầu mãi lậm rơi 

HANSY



Nhận xét

Bài đăng phổ biến