CƯ SỸ

257.
CƯ SỸ 

Đôi lần quá nản muốn cầu tu 
Bởi sống dương gian lắm mịt mù 
Chỉ ngại tương cà không hấp dẫn 
Khó nhờ dưa muối bạt sầu u 
Đọc kinh khuya sớm e buồn dạ 
Gõ mõ tối trưa chắc nhảy dù 
Thôi vậy kệ đời bao rác rưởi 
Làm người cư sĩ hẳn nhàn cư 

HANSY


KHỎI ĐI TU 

Nào phải ra đời để ẩn cư 
Nắng mưa đã có chiếc ô dù 
Xăn tay góp phúc lâng ngời rạng
Giậm cẳng xây lòng hết nản u 
Thế sự đâu cần luôn lãng tránh 
Hư danh chả dại cứ lơ mù 
Túi thơ bầu rượu cùng sương gió 
Thanh sạch tâm hồn chẳng khác tu 

HANSY





Nhận xét

Bài đăng phổ biến