TÌNH PHỤ
259.
TÌNH PHỤ
Yêu tàn ái rã trở tình ngơ
Khiến nỗi nguyền xưa phải cách bờ
Hết cả mơ mòng tơ Nguyệt lão
Chi còn ước vọng cuộc tình thơ
Mà sao tim vẫn tràn cơn nhớ
Nên mãi lòng nuôi trọn chữ chờ
Đã cạn ân tình trong quá vãng
Tan tành kỷ niệm khó mà mơ
HANSY
Yêu tàn ái rã trở tình ngơ
Khiến nỗi nguyền xưa phải cách bờ
Hết cả mơ mòng tơ Nguyệt lão
Chi còn ước vọng cuộc tình thơ
Mà sao tim vẫn tràn cơn nhớ
Nên mãi lòng nuôi trọn chữ chờ
Đã cạn ân tình trong quá vãng
Tan tành kỷ niệm khó mà mơ
HANSY
HẬN
Mối hận duyên này khó thể ngơ
Dẫu nay cách biệt ngút đôi bờ
Ta về ôn lại từng phiên mộng
Em nỡ chôn vùi những khúc thơ
Sao lại tách thuyền sang bến khác
Mà không níu thệ giữ môi chờ
Ngày nao ái cảm toàn gian dối
Uốn lưỡi mị tình khiến nát mơ
HANSY
Mối hận duyên này khó thể ngơ
Dẫu nay cách biệt ngút đôi bờ
Ta về ôn lại từng phiên mộng
Em nỡ chôn vùi những khúc thơ
Sao lại tách thuyền sang bến khác
Mà không níu thệ giữ môi chờ
Ngày nao ái cảm toàn gian dối
Uốn lưỡi mị tình khiến nát mơ
HANSY
NHỚ
Vẫn mãi dáng hình giữa giấc mơ
Đã xa sao lại cứ mong chờ
Ngày chan chứa lệ buồn trong dạ
Đêm vắng lặng hồn úa với thơ
Xao nhớ triền xưa sầu ủ rũ
Chợt thương dốc cũ xót vô bờ
Từng đêm mòn mỏi lòng cô quạnh
Thơ thẩn song ngoài dáng ngẩn ngơ
HANSY
Vẫn mãi dáng hình giữa giấc mơ
Đã xa sao lại cứ mong chờ
Ngày chan chứa lệ buồn trong dạ
Đêm vắng lặng hồn úa với thơ
Xao nhớ triền xưa sầu ủ rũ
Chợt thương dốc cũ xót vô bờ
Từng đêm mòn mỏi lòng cô quạnh
Thơ thẩn song ngoài dáng ngẩn ngơ
HANSY
TƯƠNG TƯ
Đêm về tựa cửa ngắm dòng mơ
Khuya vắng lòng ta mãi ngóng chờ
Gởi đến ai kìa bao khúc nhạc
Trao về nơi ấy lắm vần thơ
Cầu xin đất nở vui tròn lối
Mong ước trời cho đẹp vẹn bờ
Cái giống si tình sao quái lạ
Xa rồi lòng dạ mãi hoài ngơ
HANSY
Đêm về tựa cửa ngắm dòng mơ
Khuya vắng lòng ta mãi ngóng chờ
Gởi đến ai kìa bao khúc nhạc
Trao về nơi ấy lắm vần thơ
Cầu xin đất nở vui tròn lối
Mong ước trời cho đẹp vẹn bờ
Cái giống si tình sao quái lạ
Xa rồi lòng dạ mãi hoài ngơ
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét