TÌNH THƠ
253.
TÌNH THƠ
Tình thơ rạng rỡ chẳng khi già
Câu chữ gắn liền tựa thịt da
Ý tứ nồng nàn y vậy đó…
Luật niêm chặt chẽ cứ như là
Đất trời bay bổng vui hồn đượm
Mây gió tang tình thỏa dạ la
Xướng họa giao tình ươm mộng trỗi
Tình thơ rạng rỡ chẳng khi già
HANSY
Tình thơ rạng rỡ chẳng khi già
Câu chữ gắn liền tựa thịt da
Ý tứ nồng nàn y vậy đó…
Luật niêm chặt chẽ cứ như là
Đất trời bay bổng vui hồn đượm
Mây gió tang tình thỏa dạ la
Xướng họa giao tình ươm mộng trỗi
Tình thơ rạng rỡ chẳng khi già
HANSY
VUI THƠ
Vui thơ nên trẻ mãi không già
Làm được một bài hát lá la
Hoa bút vùng lên à í ới
Nhịp chân ngâm khẽ ố ơi là
Họa hay tứ đẹp mừng trong bụng
Đối giỏi ý trường sướng tận da
Cãi lão hoàn đồng nhờ phú vịnh
Vui thơ nên trẻ mãi không già
HANSY
Vui thơ nên trẻ mãi không già
Làm được một bài hát lá la
Hoa bút vùng lên à í ới
Nhịp chân ngâm khẽ ố ơi là
Họa hay tứ đẹp mừng trong bụng
Đối giỏi ý trường sướng tận da
Cãi lão hoàn đồng nhờ phú vịnh
Vui thơ nên trẻ mãi không già
HANSY
HỒN THƠ
Hồn thơ trong trẻo mãi đâu già
Rung động tâm hồn ngọt mát da
Dẫu hiểu thơ Đường luôn khó đấy
Vẫn mong ý nghĩa khéo nên là
Học theo bè bạn tìm câu thỏa
Bắt chước thi đàn kiếm vận la
Vui thú triền miên cùng chữ nghĩa
Hồn thơ trong trẻo mãi đâu già
HANSY
Hồn thơ trong trẻo mãi đâu già
Rung động tâm hồn ngọt mát da
Dẫu hiểu thơ Đường luôn khó đấy
Vẫn mong ý nghĩa khéo nên là
Học theo bè bạn tìm câu thỏa
Bắt chước thi đàn kiếm vận la
Vui thú triền miên cùng chữ nghĩa
Hồn thơ trong trẻo mãi đâu già
HANSY
TÌNH VẠN TUẾ
Hoài mãi tình yêu chẳng thể già
Tim lòng dậy sóng phải ầm la
Tỉnh bơ ngúng nguẩy làm ra vẻ
Giả bộ thờ ơ kiểu ấy là
Mết hẳn si lòng thêm nẫu dạ
Thương rồi ngấm ruột lẫn mềm da
Xưa rày sách vở đều ca tụng
Hoài mãi tình yêu chẳng thể già
HANSY
Hoài mãi tình yêu chẳng thể già
Tim lòng dậy sóng phải ầm la
Tỉnh bơ ngúng nguẩy làm ra vẻ
Giả bộ thờ ơ kiểu ấy là
Mết hẳn si lòng thêm nẫu dạ
Thương rồi ngấm ruột lẫn mềm da
Xưa rày sách vở đều ca tụng
Hoài mãi tình yêu chẳng thể già
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét