PHÊ

PHÊ
[Ngũ độ]

Vàng trăng ngoẻo úa rụng hoen thềm
Cực khổ chi bằng xõa ái chêm
Trí lụt hồn xơ đờ đẫn phim
Đầu toang ngực vỡ ngẩn ngơ niềm
Tùm lum kỷ niệm tèm lem phím
Nghiệt ngã tâm hồn phảng phất em
Trở bệnh đau người sao mãi kiếm
Tim thề nhảy loạn mỗi hằng đêm

Tim thề nhảy loạn mỗi hằng đêm
Vẫn cứ trông về một nẻo em
Lả hết tâm lòng khan dạ kiếm
Viêm hoài cổ họng rát đời chêm
Mà sao cõi ấy ơ thờ nệm
Khiến quãng trời đây ảm đạm niềm
Nhấp nhỏm ra vào như đã liệm
Vàng trăng ngoẻo úa rụng hoen thềm


HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến